1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2240:

Cha nghèo bất lực nhìn con trai bé bỏng chết dần nơi bệnh viện

(Dân trí) - Nhìn con trai, một học sinh nghèo chăm ngoan, học giỏi bị tai nạn xe tông chấn thương sọ não, cơ thể teo tóp, đang chết dần trên giường bệnh, người cha cũng bị tai nạn chưa có tiền phẫu thuật rút đinh như chết lặng. Đã mấy tháng nay, đêm nào người cha tội nghiệp cũng nắm chặt tay con vì anh sợ đứa con trai yêu dấu của mình sẽ lặng lẽ ra đi mà không cho anh nói lời tiễn biệt.

Nhận được lá đơn cầu cứu của đôi vợ chồng bất hạnh anh Nguyễn Văn Lộc, SN1971, chị Lê Ánh Duyên, SN 1981, trú tại xóm 8, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tình cảnh hiểm nghèo của đứa con trai -cháu Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 2004, học sinh lớp 6- gặp nạn thương tâm, chúng tôi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thăm em.

Ngay những phút giây đầu tiên khi cùng y bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đến căn phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Quốc Anh điều trị, tim tôi như thắt lại khi chứng kiến những hình ảnh quá đau thương về cơ thể của cậu bé 12 tuổi tiều tụy đến mức khủng khiếp. Thân hình bé chỉ còn là tấm da bọc xương. Đôi chân, đôi tay như thanh củi cứng đờ, co quắp. Nơi lồng ngực, những mảng sườn trơ trơ chỉ chực lộ ra ngoài. Nhói đau hơn, khuôn mặt em như một búp bê người, đôi mắt mở trơ trơ nhưng không một lần mấp máy.

Bé Quốc Anh, 12 tuổi, bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não khiến em nằm hôn mê suốt hơn 5 tháng qua.
Bé Quốc Anh, 12 tuổi, bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não khiến em nằm hôn mê suốt hơn 5 tháng qua.
Đôi tay của Quốc Anh gầy khô, cứng đờ, co quắp lại.
Đôi tay của Quốc Anh gầy khô, cứng đờ, co quắp lại.


Đôi chân gầy guộc cũng co quắp cứng đờ.

Đôi chân gầy guộc cũng co quắp cứng đờ.

Những mảng sườn trơ trơ chỉ chực lộ ra ngoài lồng ngực.
Những mảng sườn trơ trơ chỉ chực lộ ra ngoài lồng ngực.

Anh Lộc, bố bé Quốc Anh cũng tiều tụy, hốc hác vì chuỗi ngày đằng đẵng chăm con nơi bệnh viện. Bên giường bệnh anh cứ nắm chặt lấy tay đứa con trai nằm bất động, mắt cứ dõi nhìn lên máy đo nhịp thở. Chỉ ít phút mà anh Lộc đã phải hai lần lấy tay gạt những dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt. Chốc lát, anh lại ngước nhìn lên chai dịch đang cạn dần treo đầu giường bệnh của con trai. Sợ sức chịu đựng của con trai như chai dịch đang cạn dần bỏ anh mà ra đi, nên anh Lộc cứ ghé tai khẽ gọi tên con.

Anh Lộc nắm chặt tay con, mắt dõi theo máy đo nhịp tim đập. Anh luôn sợ con trai ra đi mà anh không hề hay biết.
Anh Lộc nắm chặt tay con, mắt dõi theo máy đo nhịp tim đập. Anh luôn sợ con trai ra đi mà anh không hề hay biết.

“Con yêu ơi, con có nghe bố nói không? Con hãy tỉnh lại đi. Con đừng nằm thế mà tội bố lắm. Con có biết bố mẹ thương con như thế nào không? Con hãy một lần trả lời bố thôi, hãy một lần đi con”. Anh Lộc gọi, nhưng con trai cứ tròn xoe đôi mắt, không một tiếng trả lời, khiến anh không thể cầm nén được cảm xúc.

“Bình thường ở nhà thi thoảng cháu lơ đễnh học hành hay tinh nghịch, vợ chồng tôi chỉ cần lên tiếng là cháu nó cất lời vâng, dạ. Nhưng đã hơn 5 tháng rồi, ngày nào tôi cũng nhỏ nhẹ, khẽ gọi, nhưng cháu không một lần cất tiếng với tôi. Cứ mỗi lần như thế ruột tôi đau như cắt, tôi đau đớn cùng cực. Tôi chỉ ước cháu nó một lần gọi bố ơi, được như thế cũng là hạnh phúc cho vợ chồng tôi lắm rồi” – anh Lộc nhìn con đau đớn nói.

Chỉ trừ thời gian ra ngoài lo chén cơm, hay tranh thủ chợp mắt để duy trì sức lực chăm con, anh Lộc luôn dành thời gian xoa bóp, nắn bàn tay gây khô của con. Anh sợ chấn thương hay thiếu hoạt động mà đôi tay của con trai sẽ vĩnh viễn co quắp, không cử động được nữa.
Chỉ trừ thời gian ra ngoài lo chén cơm, hay tranh thủ chợp mắt để duy trì sức lực chăm con, anh Lộc luôn dành thời gian xoa bóp, nắn bàn tay gây khô của con. Anh sợ chấn thương hay thiếu hoạt động mà đôi tay của con trai sẽ vĩnh viễn co quắp, không cử động được nữa.

Anh Lộc kể cái ngày con trai gặp nạn, phải xa gia đình, thầy cô, bạn bè cùng lớp, sống cảnh đời thực vật nơi bệnh viện và tình cảnh bi đát của vợ chồng anh mà quá thương tâm. “Trưa 16/2/2016, tan lớp, cháu nó cùng bạn ở trường THCS Phan Đình Phùng lên xe buýt trở về nhà. Do bố mẹ có việc, nên cháu xin tài xế dừng xe để ghé nhà bà ngoại. Cháu vừa bước xuống xe, không để ý chạy băng qua đường, lúc đó một chiếc xe bán tải đi ngược chiều tốc độ lớn tông phải. Cháu bị xe đánh xa hơn 20 mét, bị đa chấn thương nặng. Đưa con ra bệnh viện tại Nghệ An, kết quả chụp phim cháu bị chấn thương sọ não nặng, gãy xương mặt, phổi dập, bể lá lách, vợ chồng tôi như chết lặng” – anh Lộc nhói lòng thuật lại.

Thương con, sợ đứa con trai còn quá ngây thơ bỏ vợ chồng anh và đứa em gái còn bé bỏng ở quê nhà mà ra đi, vợ chồng anh Lộc đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí dùng tính mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh con trai. Đang mang thương tích khắp người, nhất là đôi chân đã tới ngày rút đinh sau ca mổ chấn thương gặp phải sau một vụ lật xe trước ngày con trai gặp nạn vài tháng, nhưng anh Lộc không màng đến chuyện chữa trị đôi chân nữa.

Đôi chân đã tới ngày rút đinh sau ca mổ chấn thương gặp phải sau một vụ lật xe trước ngày con trai gặp nạn vài tháng, nhưng anh Lộc không màng đến chuyện chữa trị đôi chân nữa. Anh bỏ bữa, dành tiền để cứu con trai.
Đôi chân đã tới ngày rút đinh sau ca mổ chấn thương gặp phải sau một vụ lật xe trước ngày con trai gặp nạn vài tháng, nhưng anh Lộc không màng đến chuyện chữa trị đôi chân nữa. Anh bỏ bữa, dành tiền để cứu con trai.

Anh nén đau, cùng vợ dồn tất cả để cứu con. Mấy chục triệu chủ nhân chiếc xe tông phải con trai hỗ trợ, rồi hơn 100 triệu đồng vợ chồng anh vay mượn người thân, xóm làng chỉ được vài tháng chữa trị cho con đã hết vèo. Cực chẳng đã vợ chồng anh Lộc phải bán đi căn nhà gỗ hơn 300 triệu mà vợ chồng anh chắt chiu gây dựng được để tiếp tục cứu con.

“Số tiền bán nhà phải trả nợ vay nóng, nên cũng không được là bao để lo cho con. Không có kinh phí ở Hà Nội, tôi buộc phải xin cho cháu về Hà Tĩnh để giảm chi phí, tiện đi lại thăm nom. Giờ vợ chồng tôi túng quẫn quá rồi, không biết còn xoay sở ở đâu, nên chắc ít hôm nữa cũng đành xin cho cháu trở về nhà vợ chồng tự lo liệu” – anh Lộc lo lắng nói.

Đã cầm trên tay giấy chuyển tuyến điều trị cho con, nhưng anh Lộc vẫn chưa thể đưa con đi vì quá túng thiếu. Anh nói có khi rồi phải đưa con trở về quê vợ chồng tự lo liệu.
Đã cầm trên tay giấy chuyển tuyến điều trị cho con, nhưng anh Lộc vẫn chưa thể đưa con đi vì quá túng thiếu. Anh nói có khi rồi phải đưa con trở về quê vợ chồng tự lo liệu.

Tôi ngược Quốc lộ 8A về xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn để tìm cách giúp đỡ vợ chồng anh Lộc, chị Duyên cứu đứa con trai đang sống cảnh thập tử nhất sinh. Trưa hè, trời nóng rát, khô khốc, có cảm giác chỉ cần châm lửa, chốc lát cỏ cây cũng thành tro bụi, vậy mà chị Duyên đang ngồi làm muối vừng để buổi chiều mang xuống cho người chồng đang chăm sóc con ở bệnh viện. Thấy tôi rút lá đơn mà vợ chồng chị viết, khẩn cầu sự giúp đỡ cho đứa con trai, chân tay chị như rụng rời, nước mắt cứ tuôn trào.

Chị Duyên, vợ anh Lộc bật khóc nức nở trước tình cảnh nghiệt ngã của đứa con trai. Chị nói, sẽ không thể sống được nếu con trai từ bỏ bố mẹ mà ra đi (ảnh: Minh Lý).
Chị Duyên, vợ anh Lộc bật khóc nức nở trước tình cảnh nghiệt ngã của đứa con trai. Chị nói, sẽ không thể sống được nếu con trai từ bỏ bố mẹ mà ra đi (ảnh: Minh Lý).

“Các anh ơi, sao vợ chồng em lại khổ thể này. Sao cuộc đời lại nhẫn tâm, bất công như thế với gia đình em. Những tưởng chồng em gặp nạn đã quá đủ, đã gánh cho cả gia đình rồi, nhưng sao ông trời còn nhẫn tâm bắt con trai em phải chịu nạn đau đớn thế này. Cháu là tất cả của vợ chồng em. Cứ mỗi lần nhìn thấy con đau nằm vật vã trên giường bệnh là em không chịu được. Những lúc đó, em ước gì chịu đau đớn thay con” – chị Duyên khóc nức nở trước tình cảnh nghiệt ngã của gia đình và đứa con thơ.

Rồi chị Duyên bất lực: “Căn nhà này đã bán sắp bàn giao cho người ta, nên giờ không có thứ gì để có thể cầm cố được nữa. Xóm làng họ tốt, nhưng cũng mấy ai dư dả để cho vợ chồng em mượn thêm nữa. Vợ chồng em hết đường cứu con mất rồi”.

chi-duyen2-1469387965636

Đã bán đi căn nhà gỗ để lấy tiền cứu con, vợ chồng anh Lộc, chị Duyên tạm thời phải chuyển về tá túc nhà ông bà nội (ảnh: Minh Lý).
Lá đơn đẫm nước mắt của vợ chồng anh Lộc, chị Duyên khẩn cầu các nhà hảo tâm giúp đỡ, giúp đôi vợ chồng bất hạnh này nuôi hi vọng cứu lấy sự sống con trai.
Lá đơn đẫm nước mắt của vợ chồng anh Lộc, chị Duyên khẩn cầu các nhà hảo tâm giúp đỡ, giúp đôi vợ chồng bất hạnh này nuôi hi vọng cứu lấy sự sống con trai.

Tôi động viên chị Duyên, cuộc đời sẽ không bất công như thế với vợ chồng chị. Còn nước còn tát, cháu Quốc Anh còn sống là vợ chồng chị còn hi vọng. Nhưng lời động viên ấy không làm chị Duyên dứt được nỗi lo, bởi chị hiểu tình cảnh của vợ chồng chị là quá bi đát, sự sống của con giờ mặc cho số phận.

Nhớ lại lời bác sỹ của Khoa Hồi sức tích cực BVĐK Hà Tĩnh, rằng, vẫn có những hi vọng cứu lấy sự sống cho bé Quốc Anh, nhưng sẽ mất nhiều thời gian, chi phí điều trị rất tốn kém. Vậy là sự sống của của cậu học sinh lớp 6 này như tia nắng chưa tắt hẳn., nên trong sâu thẳm trái tim, tôi cầu mong các tấm lòng hảo tâm đến với bé, hãy cho bé có cơ hội được sống tiếp cuộc đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2240: Anh Nguyễn Văn Lộc, xóm 8, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Số ĐT: 0985.124.371

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Văn Dũng