Sinh ra không biết bố là ai, mẹ bỏ đi, mới 10 tuổi nhưng Bảo đã biết hương khói cho ông, chăm sóc bà ngoại nằm liệt giường và em gái 3 tuổi.

Chúng tôi đến thăm gia đình em Vũ Thế Bảo (10 tuổi, thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vào một ngày nắng như "đổ lửa". Căn nhà cấp 4 trở nên ngột ngạt khi khói hương trên bàn thờ nghi ngút.

Cách đây hơn một tháng, ông ngoại của Bảo vừa qua đời vì tai nạn. Từ ngày ông mất, Bảo buồn bã, chưa thể quen cảm giác không có ông bên cạnh, đêm nào cậu bé cũng khóc, cứ nhắm mắt, em lại thấy ông trong giấc mơ.

Cậu bé 10 tuổi đi chợ làm cơm cúng ông, chăm sóc bà liệt giường và em nhỏ - 1

Ngày nào Bảo cũng thắp hương, mong ông phù hộ cho 3 bà cháu (Ảnh: Hạnh Linh).

"Trong mơ, cháu mong ông phù hộ cho bà khỏe lại, trò chuyện được với anh em cháu", Bảo nói, rồi cầm tấm khăn lau mồ hôi cho bà ngoại. Nghe cháu nói, bà Trịnh Thị Huyền (59 tuổi, bà ngoại Bảo) nằm trên giường miệng ú ớ, khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má chai sạn.

Ông Trịnh Đình Hảo (56 tuổi, em trai bà Huyền) cho biết, vợ chồng bà Huyền không được khôn, nhanh nhẹn nhưng rất chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Ông bà sinh được 1 người con gái là Vũ Thị Trang. Năm 2014, cả nhà hoảng hốt khi Trang đi làm xa rồi mang bụng bầu về nhà.

Không lâu sau, Trang sinh bé Vũ Thế Bảo. Lúc Bảo còn đỏ hỏn, mẹ cậu bé đã bỏ lại con cho vợ chồng bà Huyền chăm sóc, đi biền biệt, không liên lạc với ai. Năm 2021, Trang lại một lần nữa có bầu, rồi sinh ra bé Vũ Khánh Linh.

"Ông trời cho 2 mặt con, nhưng Trang không biết bố của hai đứa trẻ. Cứ đẻ xong nó lại bỏ con mà đi. Không ai biết nó đi đâu, làm gì. Thương cháu, vợ chồng bà Huyền làm ruộng, mò cua, bắt ốc, nuôi cháu ăn, học", ông Hảo kể.

Cậu bé 10 tuổi đi chợ làm cơm cúng ông, chăm sóc bà liệt giường và em nhỏ - 2

Bà Huyền bị liệt nửa người, đi lại khó khăn (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Hảo cho biết, tháng 5 vừa qua, trong lúc đi xe máy ra đồng làm, ông Trình bị ngã đập đầu vào thành cầu. Không thể cứu chữa, người đàn ông là trụ cột của gia đình "nhắm mắt, xuôi tay", bỏ lại 3 bà cháu bơ vơ.

"Ngày tiễn ông ngoại đoạn đường cuối, Bảo đầu chít khăn tang, hai tay cầm di ảnh. Suốt quãng đường đi, thằng bé lầm lũi", ông Hảo chua xót kể.

Từ ngày ông Trình về với "thế giới bên kia", bà Huyền không thiết ăn uống gì. Cú sốc mất chồng khiến những di chứng sau tai biến của bà trở nặng, liệt nửa người bên trái, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.

Không còn ông ngoại, Bảo trở thành chỗ dựa của người bà tai biến và em gái mới lên 3. Hàng ngày, Bảo đi chợ, làm cơm cúng ông, đút cháo cho bà, chăm sóc em gái…

"Cháu không có bố. Mẹ cũng bỏ anh em cháu từ lâu. Ngày nào làm cơm cúng ông, cháu cũng khấn cầu ông phù hộ cho bà khỏe lại, mang mẹ về nhà với anh em cháu", Bảo nói.

Cậu bé 10 tuổi đi chợ làm cơm cúng ông, chăm sóc bà liệt giường và em nhỏ - 3

Không biết những ngày tới, Bảo lấy gì để lo cho bà và em gái (Ảnh: Hạnh Linh).

Cậu bé 10 tuổi cho biết, sau khi ông mất, thời gian qua, cả 3 bà cháu sống bằng số tiền bà con hàng xóm phúng viếng trong đám tang. Số tiền đang dần vơi đi khiến Bảo không biết những ngày tháng tới mấy bà cháu phải sống thế nào.

"Ông bà, các bác hai bên nội ngoại nói, sẽ gửi anh em cháu đến làng trẻ em SOS. Cháu không muốn đi. Nếu cháu đi, sẽ không có ai chăm sóc bà ngoại", Bảo òa khóc.

Ông Lê Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết hoàn cảnh của 3 bà cháu Bảo hết sức khó khăn. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo, không giúp đỡ được nhiều.

"Điều trăn trở nhất là bà Huyền bị tai biến, liệt nửa người. Mẹ của hai đứa trẻ bỏ đi biệt tích. Anh em Bảo còn cả một chặng đường dài, thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong 2 đứa trẻ được các nhà hảo tâm giúp đỡ để có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Hòa chia sẻ.

Mã số 5264:

Cậu bé 10 tuổi đi chợ làm cơm cúng ông, chăm sóc bà liệt giường và em nhỏ

06/07/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí