1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Thiên Kiều đã qua đời

(Dân trí) - Ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết hung tin: bé Lâm Thiên Kiều đã qua đời. Điều an ủi duy nhất là bé trút hơi thở cuối cùng khi vừa về đến nhà.

Bé Lâm Thiên Kiều là bé gái 2 tuổi phát bệnh ung thư từ rất sớm. Mới 2 tuổi nhưng bé Thiên Kiều đã sống tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM khoảng 1 năm nay. Bé phát bệnh ung thư sớm và bệnh biến chứng nhanh chóng theo chiều hướng tiêu cực.

Cuối tháng 7, các bộ phận nội tạng như lách, gan, phổi của bé đều sưng to khiến bụng trướng phình lên, phải vào máu, tiểu cầu và thuốc giảm đau liên tục để duy trì sức khỏe.

Bác sĩ Hồng Trang, người trực tiếp điều trị cho bé Thiên Kiều, cho biết: “Bé bị ung thư mô tế bào ác tính ảnh hưởng tới xương. Đây là một trong những ca khó, bé có đáp ứng thuốc nhưng rất ít, đồng thời có xảy ra các phản ứng khi hóa trị. Ảnh hưởng của căn bệnh khiến lách, gan, phổi của bé luôn sưng to, di chuyển vô cùng khó khăn”.

Cha mẹ bé là anh Lâm Thanh Bằng và chị Nguyễn Thị Bích Thủy. Cả hai vợ chồng chị ít học, làm thuê làm mướn kiếm ăn.

Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình bé Thiên Kiều, nhiều bạn đọc trên cả nước đã điện về thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Rất nhiều bạn đọc đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ trực tiếp cho bé Thiên Kiều.

Nhờ có sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, bé Thiên Kiều đã có tiền để vào các liều thuốc đặc trị và chữa trị tốt hơn. Tuy nhiên, những ngày gần đây sức khỏe của bé kém hẳn do thiếu máu nên không truyền thuốc được, khi truyền thuốc được thì cơ thể không đáp ứng nên sức khỏe càng kém hơn. Các bác sĩ điều trị đành quyết định sử dụng thuốc liều mạnh nhưng cơ thể của bé vẫn không đáp ứng, sức khỏe ngày càng xấu đi thấy rõ.

Dù được bạn đọc cả nước ủng hộ, các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, cơ địa bé không đáp ứng thuốc nên Thiên Kiều đã qua đời
Dù được bạn đọc cả nước ủng hộ, các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng, cơ địa bé không đáp ứng thuốc nên Thiên Kiều đã qua đời

Ngày 20/9, trước tình trạng không thể cứu vãn, gia đình mong muốn đưa bé về nhà để được nhắm mắt tại quê hương. Sáng sớm 21/9, bé Thiên Kiều được đưa về nhà và bé đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa về đến nhà.

Sau 2 ngày lo lắng tang ma, hậu sự cho con, chị Bích Thủy cho biết: “Bé ra đi như vậy cũng thanh thản cho con. Mấy ngày cuối căn bệnh hành hạ nó quá khủng khiếp, cứ hết thuốc giảm đau là bé lại khó chịu, đau đớn hành hạ suốt. Mà thuốc giảm đau liều mạnh bác sĩ nói không thể tiêm liên tục. Con ra đi cũng đỡ khổ cho con vì bác sĩ cũng hết cách rồi…”.

Chị Thủy cũng gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua, giúp gia đình có chi phí chữa trị cho Thiên Kiều. “Dù bé Kiều không qua khỏi nhưng ơn nghĩa này gia đình em sẽ nhớ suốt đời!”, chị Thủy cảm kích nói.

Tùng Nguyên