
9 tuổi, Gia Hân mắc bệnh quái ác, phải cắt bỏ một bên thận. Một năm sau, khi chưa hồi phục hoàn toàn, bé gái lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Ngày đầu tháng 1, bé Hoàng Gia Hân (10 tuổi) được các bác sĩ cho về nhà tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nghỉ ngơi sau quá trình điều trị bệnh ung thư.
Trong căn nhà cấp 4, Gia Hân nằm trên giường với ánh mắt buồn bã, cơ thể suy nhược. Thi thoảng, bé gái lại đưa những quyển sách giáo khoa lớp 4 còn thơm mùi mới ra đọc.

Bé Hoàng Gia Hân không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác (Ảnh: Dương Nguyên).
Con gái 10 tuổi mắc ung thư, người bố nghèo cầu cứu
Khi mẹ mang cháo vào cho ăn, Gia Hân hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học như các bạn?".
Nghe câu hỏi hồn nhiên của con, trái tim chị Võ Thị Luyến (38 tuổi) như bị bóp nghẹt. Người mẹ chỉ biết kìm nén nước mắt và ôm con động viên.
Chị Luyến kể, tháng 4/2023, Gia Hân khi đang học lớp 3 thì có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Vợ chồng chị Luyến vội đưa con đến bệnh viện thăm khám.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vợ chồng chị cũng không thể ngờ rằng con gái mắc ung thư thận khi mới 8 tuổi. Sau khi chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội, Gia Hân được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u và thận trái.
Ca mổ thành công, Gia Hân được về nhà đi học, thầy cô nhận xét là học sinh chăm ngoan, học giỏi, năm học sau sẽ lên lớp 4. Vợ chồng chị Luyến mừng thầm, nghĩ sóng gió với gia đình chỉ có thế.

Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, bé Gia Hân lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Đến tháng 7/2024, gia đình nhỏ lại một lần nữa đón nhận tin dữ. Gia Hân có biểu hiện chán ăn kèm những cơn đau bụng dữ dội, sức khỏe giảm sút. Bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra, phát hiện bệnh nhi bị tái phát hạch chèn giữa động mạch chủ và lá lách.
Ba tháng sau, bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm gửi sang nước ngoài xét nghiệm và kết quả cho thấy Gia Hân đang mắc ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Với căn bệnh này, bệnh nhi phải trải qua một quá trình dài điều trị với chi phí tốn kém. Trước mắt, bé phải dùng thử thuốc ngoài danh mục bảo hiểm với giá đắt đỏ.
Từ ngày con gái mắc bệnh, chị Luyến không làm được gì. Anh Hoàng Anh Tuấn (38 tuổi) cũng gác lại công việc cơ khí ở công ty để đồng hành cùng vợ con.

Tuổi thơ của Gia Hân không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Gia đình cung cấp).
"Cháu ham học nhưng phải gián đoạn vì bệnh hiểm nghèo đeo bám. Lớp 4, cháu chỉ dự được buổi khai giảng rồi đi điều trị liên tục. Buổi đêm con gái đau, không thể duỗi thẳng chân ngủ, một mình vợ rất vất vả. Tôi là lao động chính nhưng buộc lòng phải nghỉ việc để cùng vợ đi chăm sóc con", anh Tuấn nói.
Gia đình anh Tuấn chưa có nhà riêng, đang sinh sống cùng ông bà nội của bé Gia Hân. Mỗi lần đưa Gia Hân đi bệnh viện, anh chị gửi con trai đầu đang học lớp 6 cho ông bà nội 70 tuổi chăm sóc.
Gần 2 năm cùng con chiến đấu với bệnh ung thư, số tiền dành dụm bao năm của vợ chồng anh Tuấn cạn kiện. Mỗi lần con rời nhà đến bệnh viện, vợ chồng lại đi vay mượn khắp nơi.
"Bệnh của cháu còn phải điều trị rất lâu dài. Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, giờ không biết bấu víu vào đâu", anh Tuấn ngậm ngùi.

Vợ chồng anh Tuấn, chị Luyến mong được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ để có kinh phí điều trị bệnh cho con gái (Ảnh: Dương Nguyên).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trương Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài xác nhận vợ chồng anh Tuấn, chị Luyến có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
"Hai năm nay, cháu Gia Hân mắc bệnh ung thư. Anh Tuấn, chị Luyến phải nghỉ việc để tập trung thời gian vào bệnh viện chăm sóc cho con. Thay mặt gia đình, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để bé Gia Hân có kinh phí điều trị bệnh", ông Hoàng nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Võ Thị Luyến (mẹ bé Hoàng Gia Hân)Địa chỉ: Thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại: 0946942796
Số tài khoản: 0946942796, chủ tài khoản Võ Thị Luyến, Ngân hàng VietinBank.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.