1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ

Trung Thi

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh chị Thúy bị bệnh suy thận nuôi 3 con thơ, bạn đọc Dân trí cùng nhiều mạnh thường quân ở tỉnh Phú Yên đã chung tay xây nhà, tặng xe… giúp chị Thúy và các con vượt qua khó khăn.

Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa cùng PV báo Dân trí vừa trao 30 triệu đồng đến chị Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 1982, trú thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, H. Tây Hòa, Phú Yên).

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 1

Ngân hàng SHB trao 30 triệu đồng đến với chị Thúy

Chị Thúy là nhân vật trong bài viết: “Thương người mẹ đứt ruột gửi con lên chùa để... kiếm miếng cơm”, được báo Dân trí đăng ngày 10/9/2020. Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Thuý được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ chị số tiền hơn 50 triệu đồng.

Sau khi đón nhận số tiền 30 triệu đồng của ngân hàng SHB, theo nguyện vọng của chị Thúy từ trước, chị đã trích 15,5 triệu đồng để mua một chiếc xe máy để giúp chị vượt quãng đường hơn 45km về TP. Tuy Hòa để chạy thận 3 lần/tuần.

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 2

Chị Thúy trích 15,5 triệu đồng để mua 1 xe máy làm phương tiện đi chạy thận

Ngoài ra, một nhóm thiện nguyện ở tỉnh Phú Yên đã quyên góp hỗ trợ chị Thúy 45 triệu đồng xây nhà mới. Để nhà được chắc chắn, chị trích thêm khoản tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ xây nhà kiên cố hơn 80 triệu đồng.

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 3
Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 4

Chị Thúy cất nhà mới khang trang, vững chắc hơn 80 triệu đồng

Được xây nhà, tặng xe và có kinh phí chạy chữa bệnh tật chị Thúy xúc động chia sẻ: “Sau khi bị đổ bệnh suy thận, tình cảm vợ chồng đổ vỡ, tôi cứ nghĩ cuộc đời thế là hết. Thế nhưng, được sau khi báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của gia đình, tôi được mọi người quan tâm chia sẻ, có nhiều mạnh thường quân đến trực tiếp nhà để thăm hỏi, tặng quà, quần áo, sách vở cho các con.

Rồi bạn đọc Dân trí và mạnh thường quân ở Phú Yên ủng hộ tôi số tiền lớn để xây nhà, nay còn được tặng thêm xe… tôi rất xúc động và vui mừng. Nhân dịp này, thêm một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã giúp đỡ 4 mẹ con tôi vượt qua khó khăn, có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng”, chị Thúy nói.

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 5

Ngôi nhà được lợp ngói, sàn lót gạch men

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 6

Phần bếp của ngôi nhà

Tại buổi trao tiền, bà Huỳnh Thị Thu Thảo, Chủ tịch Công đoàn ngân hàng SHB – Chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự vui mừng khi thấy chị Thúy được bạn đọc Dân trí và nhiều mạnh thường quân quan tâm. Bà Thảo mong muốn số tiền 30 triệu đồng ngân hàng SHB hỗ trợ sẽ ít nhiều giúp đỡ chị và 3 con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, biết thân phận mình khổ nên vào năm 2008, chị Thúy tự ngỏ lời với một người đàn ông “xin” đứa con để sau này có người chăm lo tuổi già. Sau đó, một mình chị làm lụng chăm lo cháu Miễn đến 6 tuổi, chị Thúy được một người đàn ông tên B. ở Tây Ninh ngỏ lời “trăm năm” thế là chị vào tận nơi đất khách, quê người để sống cùng B.

Bạn đọc xây nhà, tặng xe… giúp người mẹ suy thận nuôi 3 con thơ - 7

Chị Thúy và 3 con thơ của mình

Dù không cưới xin, nhưng vẫn sống như vợ chồng. Năm 2015 cháu Nguyễn Thị Mỹ Uyên ra đời, 3 năm sau cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Như tiếp tục được sinh hạ.

Sau đó vào tháng 7/2019 chị Thúy đổ căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, cũng từ đó mà đời sống tình cảm của chị và chồng “hờ” không con mặn nồng, chị quyết định đưa các con về quê.

Về quê với bệnh tật, đói nghèo, không ruộng đất, tiền bạc, cuộc sống chị Thúy dần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng… 3 đứa con của chị cũng từ đó mà rơi vào cảnh đói khát. Thương con không có cái ăn, chị phải gửi cháu Nguyễn Thị Mỹ Uyên lên chùa nương nhờ cửa phật.