1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày hơn 210 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Xúc động đón nhận số tiền lớn của bạn đọc giúp đỡ, chị Hường nghẹn ngào chia sẻ, chị sẽ dành số tiền đó để chữa bệnh và lo cho con gái có tương lai. Chị xin gửi lời biết ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm!

Bạn đọc ủng hộ người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày hơn 210 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm, Phó trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, phụ trách VP Báo điện tử Dân trí khu vực ĐBSCL trân trọng trao số tiền 87.917.000 đồng của bạn đọc ủng hộ mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Hường thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Ngày 2/6, nhà báo Phạm Tâm, Phó trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam, phụ trách VP Báo điện tử Dân trí khu vực ĐBSCL trân trọng trao số tiền 87.917.000 đồng của bạn đọc ủng hộ mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Hường thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Chị Nguyễn Thị Kim Hường (25 tuổi, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), là người mẹ đơn thân có hoàn cảnh bi đát đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết: "Nước mắt khẩn cầu của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày".

Chị Hường cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chị đã được ủng hộ tổng số tiền là hơn 210 triệu đồng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mới đây có một doanh nghiệp đã đến trực tiếp khảo sát, hứa sẽ giúp đỡ xây dựng tặng mẹ con chị Hường một căn nhà rộng 36m2, dự kiến khởi công vào tháng tới.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí, chị Hường nghẹn ngào nói: "Từ chỗ không có tiền mua giường, nhà cũng không có chỗ để kê giường, nay mẹ con em sắp có nhà rồi, cũng có tiền để chữa bệnh và lo cho cuộc sống của con. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, mẹ con em không còn sợ đói nữa, cũng sẽ không còn phải ngủ võng. Em cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí nhiều lắm".

Chị Hường cũng cho biết, với số tiền lớn vừa nhận được, chị dự định sẽ làm sổ tiết kiệm, rút lãi hàng tháng để chi trả cho các chi phí thường ngày. Số tiền gốc sẽ trở thành vốn liếng cho lúc nguy cấp hoặc sẽ là hành trang cho con gái chị sau này.

Bạn đọc ủng hộ người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày hơn 210 triệu đồng - 2
Sáu năm nay mẹ con chị Hường phải ngủ võng trong căn nhà chưa đầy chục m2.

Như Dân trí đã thông tin, chị Hường lấy chồng khi 18 tuổi, một năm sau thì sinh con. Con gái được một tuổi thì sức khỏe suy kiệt, đi khám chị Hường mới mình bị suy thận giai đoạn cuối.

Trong cơn sốc, mẹ con chị lại bị chồng bỏ rơi. Chị đã phải chịu đựng bệnh tật đọa đày, ôm con nhỏ đi làm mướn để duy trì cuộc sống. Thế nhưng rồi một lần nữa chị lại đổ gục, lần này bác sĩ kết luận ngoài suy thận chị còn bị bệnh tim, bệnh tình cũng đã nghiêm trọng.

Không còn sức lao động, chị Hường ôm con về quê mẹ, sống nhờ sự thương hại của xóm giềng. Mẹ con chị được chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ dựng một căn chòi bằng lá rộng chừng 6 m2 để che mưa, che nắng.

Không có thu nhập, cuộc sống mẹ con chị Hường nhờ cả vào trợ cấp xã hội. Bữa ăn thường ngày chỉ có rau cháo, họa may dăm bữa nửa tháng ai đó cho ít tiền, cho ít thức ăn thì mẹ con chị mới có bữa đủ đầy.

Suốt từ khi sinh ra, con gái chị Hường chưa từng được ngủ trên giường vì nhà không có giường và cũng không có chỗ kê giường. Hai mẹ con chị ôm nhau ngủ trên chiếc võng mắc chéo giữa căn chòi tạm bợ.