1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Bạn đọc giúp cô gái bị suy thận mãn hơn 21 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 9/8, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) đã đến thăm và trao 21,6 triệu đồng đến gia đình bà Lê Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, có con là Phan Thị Thu Thảo) bị suy thận mãn.

Mẹ nghèo xin hiến thận cứu con gái bị suy thận mãn

Phan Thị Thu Thảo (25 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh) là con gái đầu của ông Phan Văn Thành (53 tuổi) và vợ là Lê Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát).

Đại diện lãnh đạo xã Cát Tân trao số tiền 21,6 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình bà Hạnh.
Đại diện lãnh đạo xã Cát Tân trao số tiền 21,6 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình bà Hạnh.

Theo gia đình, đầu năm 2014, khi Thảo đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh) thì Thảo có biểu hiện cơ thể mệt mỏi, hay ngất xỉu, người bị phù nề. Gia đình đưa Thảo đi bệnh viện khám mới biết em bị suy thận mãn tính. Hiện nay, Thảo đang phải chạy thận 3 lần/tuần, rất tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương để tiện cho việc chạy thận, bà Hạnh phải rời quê Bình Định vào Sài Gòn đi làm thuê, bán bánh rạo lấy tiền lo ăn ở và chữa bệnh cho em.

Hiện nay, 2 người em gái của Thảo là Phan Thị Hồng Nguyên đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tại địa phương, lương không cao những cũng có thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Còn cô con gái út Phan Thị Thu Hoài, vừa tốt nghiệp Trường ĐH Quy Nhơn, chuyên ngành sư phạm Sinh nhưng đang thất nghiệp. Thương chị đau bênh, Hoài xin đi dạy kèm học sinh cấp 1 ở thị xã An Nhơn, cách nhà 15 cây số để kiếm tiền cùng ba mẹ lo cho gia đình.

Hôm chúng tôi về trao quà, bà Hạnh cũng vừa từ Sài Gòn về quê Bình Định để làm giỗ phía ngoại nên gửi Thảo lại cho người trong cùng nhà trọ trông hộ. “Theo lịch, 19 tối nay Thảo vào viện để chạy thận, nhưng sáng giờ huyết áp tăng hơn 200, tôi đang lo lắm nhưng cũng đành chịu. Khi về tôi nhờ chị ở trong cùng nhà trọ thỉnh thoảng qua xem Thảo, nếu có gì giúp cháu, còn tối thì có 2 người bạn học thời sinh viên đến ngủ với Thảo”, bà Hạnh nói.

Hiện nay, cứ 1 tuần Thảo phải vào viện chạy thận 3 lần.
Hiện nay, cứ 1 tuần Thảo phải vào viện chạy thận 3 lần.

Nhận số tiền 21,6 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Hạnh xúc động: “Nếu Thảo không bị bệnh thế này thì vợ chồng tôi cũng không đến nỗi nào. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến bạn đọc báo, lãnh đạo báo Dân trí cũng như chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Giờ đây, Thảo muốn sống phải cần 700 triệu đồng để ghép thận, số tiền quá lớn, nếu có bán cả ngôi nhà ở quê thì cũng chẳng đủ lo cho Thảo”.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Trần Mười – Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tân gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc hảo tâm, ban lãnh đạo và các phóng viên báo Dân trí ở khắp cả nước - là những cầu nối để các nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo không chỉ ở địa phương mà cả nước. “Dù số tiền không phải nhiều nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của gia đình thì vô cùng quý giá. Gia đình có người thân bị đau là khổ, mà đã khổ là chỉ có mạt. Vì vậy, tôi mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tùng đồng hành để giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khổ khắp cả nước”.

Doãn Công