1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ cụ bà 75 tuổi tàn tật không chồng con

Trần Lê

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh cụ bà không có chồng, không con, đôi chân lại bị tai nạn dẫn đến tàn tật, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục ủng hộ cụ bà hơn 23 triệu đồng.

Sáng 10/3, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tiếp tục trở lại thăm và trao 23.414.446 đồng của bạn đọc ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Tuất (75 tuổi), ở thôn 4, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết: 'Xót xa chị dâu 80 tuổi chăm em chồng 75 tuổi tàn tật, bữa no bữa đói".

Bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ cụ bà 75 tuổi tàn tật không chồng con - 1

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tiếp tục trở lại thăm và trao 23.414.446 đồng của bạn đọc ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Tuất (Ảnh: L.H).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ bà Nguyễn Thị Tuất trong tuần 2 tháng 2 (19.864.446 đồng), tuần 3 tháng 2 (2.900.000 đồng) và tuần 4 tháng 2/2022 (650.000 đồng).

Trước đó, vào chiều 12/2, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương cũng đã trao 116.581.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến bà Nguyễn Thị Tuất.

"Tôi giờ chỉ ngồi một chỗ, đi lại rất khó khăn, ở cái tuổi này rồi tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có một số tiền lớn như vậy. Hiện tôi đã nhờ đại diện thôn và cháu trai gửi tiền vào sổ tiết kiệm, còn lại một ít tôi sẽ để sửa lại căn nhà đã xuống cấp", bà Tuất chia sẻ.

Cùng tham gia buổi trao quà có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thọ Cường, Đoàn thanh niên và Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn 4, xã Thọ Cường.

Ông Lê Công Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thọ Cường chia sẻ: "Thời gian qua, báo Dân trí đã đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí mà nhiều hoàn cảnh vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thay mặt địa phương xin được gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Điện tử Dân trí".

Bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ cụ bà 75 tuổi tàn tật không chồng con - 2

Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc Dân trí tới bà Nguyễn Thị Tuất (Ảnh: T.L).

Bà Tuất kể, ngày trước, một người đàn ông ở xã khác đã có một đời vợ và đã có con nhưng vợ qua đời, người đàn ông ấy bảo bà dọn về ở cùng. Nhưng rồi, đến năm 2014, chồng của bà vì lâm bệnh nên đã qua đời. Sau khi chồng mất, vì không có con chung nên bà Tuất dọn về quê nhà để sinh sống.

Vốn xa quê đã nhiều năm, khi trở về bà Tuất không có đất, cũng chẳng có nhà để ở. Thương em, gia đình anh trai của bà Tuất đã dựng cho bà một căn nhà tạm bên cạnh để sống tuổi già. Một thời gian sau khi bà về quê ở thì anh trai qua đời.

Năm 2019, trong một lần đạp xe đi chợ, bà bất ngờ bị ngã xe, gãy xương hông và bị tàn tật từ đó. Mọi sinh hoạt hằng ngày của bà đều nhờ cậy vào người chị dâu là bà Nguyễn Thị Oanh năm nay cũng đã 80 tuổi.

Sau khi hoàn cảnh của bà Tuất được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ và ủng hộ của bạn đọc báo.