Mã số: 6009

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh mồ côi mẹ bước vào giảng đường

(Dân trí) - Sau bài viết về hoàn cảnh Lê Bảo Ngọc, nam sinh mồ côi mẹ ở Nghệ An, bạn đọc đã ủng hộ hơn 170 triệu đồng, tiếp sức em thực hiện ước mơ vào đại học.

Ngày 24/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương có mặt tại gia đình em Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 2), trú xóm Bàu, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi trao quà có bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, đại diện xóm Bàu cùng đông đảo người dân địa phương.

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh nghèo vào giảng đường đại học (Video: Nguyễn Phê).

Trước sự chứng kiến của chính quyền và người dân, đại diện báo Dân trí đã trao biểu trưng số tiền 126.810.320 đồng do bạn đọc ủng hộ tới em Lê Bảo Ngọc. Ngoài ra, gia đình em còn nhận được hơn 45 triệu đồng do các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Ngọc là nhân vật trong bài viết “Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ”, được đăng tải ngày 10/7 trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh mồ côi mẹ bước vào giảng đường - 1

Phóng viên Dân trí thông tin tới gia đình và lãnh đạo địa phương về số tiền bạn đọc hỗ trợ em Lê Bảo Ngọc (Ảnh: Na Na).

Đón nhận món quà của bạn đọc, Ngọc cho biết sự sẻ chia của cộng đồng đã mở ra cơ hội để em tiếp tục học tập. “Em xin cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc đã yêu thương, giúp đỡ. Nhờ sự hỗ trợ này, em có cơ hội tiếp tục học đại học. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ tình cảm của mọi người”, Ngọc nói.

Nam sinh cũng gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương, thầy cô và bà con lối xóm đã luôn quan tâm, động viên em trong những năm tháng khó khăn.

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh mồ côi mẹ bước vào giảng đường - 2

Em Lê Bảo Ngọc và người dì xúc động đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Lê Thị Bình (SN 1972, dì của Ngọc) nhiều lần đưa tay lau nước mắt. “Thế là từ nay cháu Ngọc đã có thêm những người đồng hành, không còn phải lo bỏ học giữa chừng. Gia đình cảm ơn báo Dân trí và tất cả bạn đọc đã dang tay giúp đỡ cháu”, bà Bình chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trương Thị Thanh Huyền gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Huyền, sự giúp đỡ dành cho Ngọc là nguồn động viên quý giá, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục con đường học tập. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để nam sinh yên tâm bước vào giảng đường.

Như Dân trí đã thông tin, mẹ qua đời khi Ngọc đang học lớp 10. Từ đó, cậu học trò phải vượt qua nỗi mất mát, vừa nỗ lực học tập, vừa đối diện với nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì nghỉ ngơi như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ngọc theo nhóm thợ trong làng đi phụ hồ, mong kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh mồ côi mẹ bước vào giảng đường - 3

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ em Lê Bảo Ngọc (Ảnh: Ha Na).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ngọc đạt 10 điểm môn Lịch sử và tổng điểm xét tuyển đại học là 26. Khi biết kết quả, em cầm điện thoại đến trước di ảnh mẹ, thắp nén hương và báo tin vui.

Dù đạt kết quả đáng tự hào, niềm vui của Ngọc vẫn xen lẫn nỗi lo. Chi phí học tập, ăn ở trong những năm đại học là khoản tiền quá lớn đối với hoàn cảnh của em. Có thời điểm, nam sinh nghĩ đến việc tạm gác ước mơ để đi làm kiếm sống.

Bạn đọc Dân trí tiếp sức nam sinh mồ côi mẹ bước vào giảng đường - 4

Cầm điện thoại xem điểm thi, Ngọc lặng lẽ báo tin với mẹ qua di ảnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Câu chuyện của Ngọc nhận được sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí. Những lời hỏi thăm, động viên cùng các khoản hỗ trợ liên tục được gửi tới gia đình. Với số tiền nói trên, không chỉ giúp Ngọc có điều kiện trang trải học phí, sinh hoạt trong những năm tới, mà còn tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập.

Hành trình phía trước của Ngọc sẽ không còn đơn độc. Đồng hành cùng em là tình cảm của thầy cô, chính quyền địa phương và những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.