Bạn đọc Dân trí mang Tết về với bà mẹ đơn thân ôm con bệnh tật

(Dân trí) - Con sinh ra không có hậu môn, lại mắc tim bẩm sinh, nên hơn 3 tuổi mà bé Hiếu vẫn còi cọc, yếu ớt như đứa trẻ vài tháng tuổi. Hành trình chạy chữa cho con còn dài và rất gian nan, trong khi người mẹ đơn thân nghèo đói một nách 2 con nhỏ đã bất lực từ lâu.

Hiếu là em bé có số phận nghiệt ngã đã được báo điện tử Dân trí đưa tin qua bài viết: “Bà mẹ đơn thân ôm con trai không có hậu môn sống cơ cực trong đói nghèo” ngày 3/1/2020.

Bạn đọc Dân trí mang Tết về với bà mẹ đơn thân ôm con bệnh tật - 1
Hiếu là em bé đáng thương sinh ra đã mắc đủ các căn bệnh trên người

Cuộc sống vợ chồng vốn không hòa hợp, nên ngay sau khi sinh bé Hiếu chưa lâu, vợ chồng chị Láng đã đường ai nấy đi. Đứa con trai Vũ Văn Nghĩa (sinh năm 2006) ở với bố. Đứa con gái lớn Vũ Thị Tươi (sinh năm 2005) cùng bé Vũ Văn Hiếu (sinh ngày15/11/2016) thì theo mẹ về nương nhờ ông bà ngoại.

Hiếu sinh ra đã không có hậu môn, lại mắc tim bẩm sinh và bại não. Trải qua 4 lần mổ nhưng bệnh tình của Hiếu vẫn chưa lui, quá bĩ cực khi một nách 2 con thơ dại, lại không có thu nhập gì nên chị Láng đành bất lực để con ở nhà không được chữa trị.

Bạn đọc Dân trí mang Tết về với bà mẹ đơn thân ôm con bệnh tật - 2
Một nách 2 con thơ dại, lại không có nguồn thu nhập gì, quá bĩ cực, chị Láng đành phải để con ở nhà không được chữa trị

Thật khó mà kể hết những nỗi nhọc nhằn mà người mẹ đơn thân một nách 2 con này đã phải trải qua. Đưa con hết viện này đến viện khác, mà trong tay không có lấy một đồng, để thằng bé Hiếu được phẫu thuật bà con hàng xóm rồi họ hàng phải xúm vào cho chị Láng vay tiền.

Nhưng cũng không thể vay hết lần này đến lần khác, dù rằng đã quá hẹn cho con tái khám nhưng không một xu dích túi, người mẹ này cứ lần lữa không đưa con đi bệnh viện.

Bạn đọc Dân trí mang Tết về với bà mẹ đơn thân ôm con bệnh tật - 3
Mẹ con chị Láng nhận quà các bạn đọc Dân trí gửi tặng

Cảm thương cho hoàn cảnh của chị Láng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Trở về thăm gia đình chị Láng lần này, PV Dân trí đã trao trực tiếp tới gia đình số tiền 114.400.000đ, của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho gia đình mình, chị Láng nghẹn ngào xin gửi lời cám ơn: “Em vô cùng biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mẹ con em. Số tiền trên là phao cứu sinh giúp cho 3 mẹ con em lúc này, ơn đức trên, em chẳng bao giờ dám quên. Năm nay, là một cái tết đầm ấm nhất của 3 mẹ con em từ trước tới giờ, em cám ơn mọi người nhiều lắm.”

Hương Hồng