1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thầy giáo ra đi đột ngột

(Dân trí) - Xót thương tình cảnh bi đát của gia đình thầy Dương Văn Thắng (giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau cái chết đột ngột của thầy, bạn đọc Dân trí đã sẻ chia, giúp đỡ.

Trưa ngày 25/6, đại diện báo điện tử Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Liên Công, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) thăm và chia sẻ động viên mẹ con chị trước sự ra đi đầy thương tâm của người chồng cách đây gần 2 tháng.

Đại diện báo Dân trí đã chuyển tận tay số tiền 16.820.000 đồng của các nhà hảo tâm thông qua Kết chuyển tuần 2, tuần 3 tháng 6/2020 tới gia đình chị Hiền.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình thầy giáo ra đi đột ngột - 1

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng VPĐD Báo điện tử Dân trí tại Bắc Miền Trung trao số tiền 16.820.000 đồng tới gia đình chị Hiền.

Cảm động trước tấm lòng, sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm trước biến cố quá lớn của gia đình, chị Hiền hết sức xúc động. Giọng người phụ nữ tội nghiệp rưng rưng: “Xin cảm ơn tấm lòng sẻ chia của mọi người. Lúc này dù ít dù nhiều, dù vật chất hay tinh thần đều quá quý với 3 mẹ con, bà nội và 2 bác bệnh tật. Xin cảm tạ mọi người đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình chúng tôi”.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, gần 2 tháng trước, thầy Dương Văn Thắng (chồng chị Hiền), giáo viên bộ môn Toán – Tin được đồng nghiệp, học sinh trường Trường Tiểu học Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) quý mến đã đột ngột ra đi do chứng bệnh chảy máu tĩnh mạch.

Là trụ cột gia đình, thầy Thắng mất khiến tình cảnh gia đình thầy thêm bi đát. Ngoài phải nuôi hai con nhỏ, chị Hiền phải thay chồng nuôi mẹ già ngoài 80 tuổi, 2 người anh ruột của chồng bị tâm thần, suy thận gần như ăn nằm một chỗ.

 Hà Phương