Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Khánh Linh mắc ung thư xương gần 100 triệu đồng

(Dân trí) - “Cháu được nhiều người cho quà lắm, có bác còn vào viện chơi với cháu cả buổi tối, có cả bác ở nước ngoài cũng gọi điện hỏi thăm và gửi quà cho cháu. Giờ gia đình cháu yên tâm rồi, tết năm nay sẽ là 1 cái tết đầm ấm đáng nhớ nhất với gia đình cháu”, chị Hạnh vui mừng chia sẻ với chúng tôi.

Khánh Linh là em bé 6 tuổi xinh xắn đáng yêu được nhắc tới trong bài viết: “Nhói lòng nghe bé gái bị ung thư xương hỏi: Mẹ ơi chân con đâu rồi?”, đã được báo điện tử Dân trí đưa tin ngày 26/12/2019.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Khánh Linh mắc ung thư xương gần 100 triệu đồng - 1
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Khánh Linh mắc ung thư xương gần 100 triệu đồng - 2
Mới 6 tuổi, bé Khánh Linh được phát hiện mắc ung thư xương

Tháng 7/2019, chân phải của Khánh Linh bỗng nổi u rồi sưng to. Hoảng quá gia đình đưa con lên thẳng tuyến trung ương khám, sau khi có các kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết bé mắc ung thư xương.

Khối u ác tính ở chân phải Khánh Linh mỗi lúc một to ra, sau đợt hóa chất đầu tiên không có dấu hiệu thuyên giảm. Để giữ tính mạng cô bé, các bác sĩ điều trị buộc lòng phải chỉ định cho bé phẫu thuật tháo khớp háng, bỏ đi chân phải.

Theo con lên viện, chị Hạnh phải bỏ việc ở khu công nghiệp (công việc vốn đem lại thu nhập chính cho gia đình). Người chồng ở nhà chăm sóc đứa con gái lớn và ai thuê gì làm nấy.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Khánh Linh mắc ung thư xương gần 100 triệu đồng - 3
Khánh Linh và mẹ nhận quà các bạn đọc Dân trí gửi tặng tại phòng Công tác xã hội, bệnh viện K Tân Triều

Trở lại bệnh viện K thăm bé Khánh Linh lần này, tại phòng Công tác xã hội, PV Dân trí đã trao trực tiếp tới gia đình bé Khánh Linh số tiền 95.650.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho gia đình mình, chị Hạnh xin gửi lời cám ơn: “Mọi người cho gia đình em nhiều quá, em chẳng bao giờ quên được. Có số tiền trên giờ em hoàn toàn yên tâm chạy chữa cho cháu rồi. Mong rằng cháu sẽ mau khỏe lại để không phụ công tất cả mọi người đã giúp đỡ.”

Hương Hồng