1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp 2 em nhỏ mất mẹ vì Covid-19 gần 180 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh em bé vừa chào đời đã mồ côi, chị mới 7 tuổi đã phải ôm bát hương tiễn mẹ ra đồng, mạnh thường quân đã giúp đỡ số tiền lớn để giúp các cháu ổn định cuộc sống và đảm bảo tương lai.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 179 triệu đồng cho hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Giàu (30 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Giàu thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 4, 5 tháng 12/2021. 

Bạn đọc Dân trí giúp 2 em nhỏ mất mẹ vì Covid-19 gần 180 triệu đồng - 1

Sau khi mẹ mất vì Covid-19, bà ngoại đến nhà bà nội của các bé để giúp đỡ các cháu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Giàu là cha của hai bé đáng thương trong bài viết "Xót xa mẹ qua đời vì Covid-19, hai con thơ khóc ngất đói ăn, khát sữa" mà Dân trí đã đăng ngày 20/12/2021.

Nhận số tiền lớn, anh Giàu vô cùng xúc động. "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Số tiền này tôi hứa sẽ không dùng cho việc chi tiêu mà sẽ lập sổ tiết kiệm để làm vốn ăn học cho các con", anh Giàu nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Cô Minh Phương - Công chức LĐTB&XH thị trấn Trần Đề gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình anh Giàu.

"Địa phương xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến báo Dân trí và các mạnh thường quân. Chính quyền địa phương sẽ quan tâm, giúp đỡ anh Giàu trong việc nuôi dạy các cháu cũng như giúp đỡ tìm việc làm cho anh để đảm bảo gia đình có cuộc sống ổn định hơn trong tương lai", ông Phương nói.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 em nhỏ mất mẹ vì Covid-19 gần 180 triệu đồng - 2

Cha con anh Giàu nhận số tiền gần 180 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã đưa tin, gia đình anh Giàu không có ruộng đất gì. Anh Giàu cũng không có nghề nghiệp, chỉ đi bốc vác ở bến sông để nuôi vợ và con gái 7 tuổi.

Giữa tháng 12/2021, chị Diệp Thị Vàng (27 tuổi) vợ của anh Giàu đang mang thai tháng thứ 8 thì mắc Covid-19. Chỉ trong thời gian ngắn, sức khỏe chị vàng nhanh chóng chuyển biến xấu.

Trong tình trạng nguy cấp, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cứu cháu nhỏ. Chuyển sang phòng hậu phẫu không lâu thì chị Vàng qua đời.

Đau buồn không dứt vì vợ mất, một tay ôm 2 đứa con nhỏ, anh Giàu chẳng thể làm gì, cuộc sống gia đình trở nên bế tắc cùng cực.