Bị bỏng điện cao thế 40% cơ thể, sau gần một tháng nằm viện, anh Sắt đã giữ được mạng sống nhưng đôi chân không còn. Người con hiếu thảo đau đớn khi nhận ra mình không thể còn đủ sức báo hiếu mẹ già.

Ánh mắt khát sống của người đàn ông bị bỏng điện nặng trong phòng hồi sức (Video: Hương Hồng).

Người viết đã từng tận mắt chứng kiến không ít nạn nhân của bỏng điện cao thế, bỏng nước sôi, bỏng khí gas… ở Bệnh viện Bỏng quốc gia. Cảm nhận được, họ vật vã, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ghê gớm như thế nào khi không may gặp nạn.

Nhưng vẫn không thể nào cầm được nước mắt, khi đứng trước anh Nguyễn Văn Sắt (SN 1982, trú tại Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh) - nạn nhân bị bỏng điện cao thế với diện tích bỏng lên tới 40% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu. Nhìn đôi chân người đàn ông trụ cột gia đình đã bị cắt đến ngang ống đồng vẫn còn đang rỉ máu, thật quá xót xa!

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực - 1

Anh Sắt bị phóng điện cao thế bỏng tới 40% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Sắt đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu. Người đàn ông tội nghiệp nằm bất động, ánh mắt trân trối, nhìn lên trần nhà.

Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm lớp băng trắng khắp cơ thể, hay máu rỉ ra từ chỗ 2 ống chân bị cắt cụt, người đàn ông 42 tuổi lại khẽ rùng mình cựa quậy, gương mặt nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn…

Nhưng dường như những nỗi đau thể xác kia, khó mà sánh được với sự giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình này. Bấu chặt 2 tay vào thành giường, anh Sắt bật khóc nức nở.

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực - 2

Sau hơn một tháng Hồi sức tích cực, anh Sắt đã giữ lại được mạng sống nhưng không giữ được đôi chân (Ảnh: Hương Hồng).

Gồng mình liên tục, cộng thêm cảm xúc đau đớn dâng tràn, khiến anh Sắt kiệt sức, buông tay khỏi thành giường, nằm úp mặt, tiếng thở nhỏ dần… Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Son (SN 1983, em ruột anh Sắt) vội chạy đến kiểm tra.

Nước mắt lưng tròng, anh Son nói: "Từ lúc anh trai em tỉnh lại thì đều trong tình trạng như thế, em cũng rầu lòng lắm.  Mọi người ở đây thay nhau động viên để anh ấy yên tâm điều trị…".

Anh Son kể, bố mẹ anh sinh được 4 anh em, anh Sắt là con cả. Nhà nghèo, người anh cả phải bươn trải khắp nơi làm thuê, làm mướn kiếm sống và phụ giúp bố mẹ nuôi các em mà quên đi hạnh phúc riêng của mình.

7 năm trước, người bố qua đời sau nhiều năm mắc ung thư thực quản, anh Sắt lại gồng mình lên trả các khoản nợ vay chữa bệnh cho cha trước đó và chăm sóc người mẹ già mắc bệnh cao huyết áp nặng.

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực - 3

Người con hiếu thảo dằn vặt khi bị tàn phế không lo được cho mẹ già (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về tai họa bất ngờ xảy đến với người anh trai, anh Son cho biết, ngày 18/9, anh Sắt hàn mái tôn cho một gia đình trong thôn. Trong lúc leo lên mái tôn, anh bất cẩn bị điện cao thế phóng, cả người bốc cháy như ngọn đuốc.

"Anh em chúng em đều là lao động phổ thông nên tiền dự trữ trong nhà hầu như không có. Mấy anh em gom lại, vay thêm hàng xóm được hơn 5 triệu đồng để đưa anh Sắt lên Hà Nội cấp cứu. Khi anh ấy gặp nạn, các em không giúp được gì, em khổ tâm lắm!…", anh Son lén đưa tay lau nước mắt.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Sắt nhập viện trong tình trạng sốc bỏng điện cao thế nặng, bỏng 40%; 20% độ II, III, IV, V tại mặt, cổ, thân, tứ chi".

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực - 4

Mẹ anh Sắt sức khỏe kém lại bị cao huyết áp nặng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bác sĩ Vụ cho biết thêm, do tình trạng bỏng sâu rất nặng, để giữ tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa 2 cẳng chân, cắt hoại tử và ghép da vùng cằm, cổ, ngực. Tuy nhiên, da ghép bám kém, hai mỏm cụt còn hoại tử gân cơ nên vẫn phải tiếp tục phẫu thuật ghép da tiếp và sửa mỏm cụt.

Ngoài ra, bệnh nhân này có một tình trạng bệnh lý kết hợp là, rất nhiều các u cục vùng hầu họng, thậm chí ngay gần vùng dây thanh âm. Phẫu thuật lần đầu, phải rất khó khăn mới đặt ống qua nội soi hô hấp được, sau mổ phải mở khí quản.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. Tuy nhiên, chưa thể rút được canuyn mở khí quản, do có nguy cơ các u cục vùng hầu họng và gần dây thanh âm sẽ chèn vào đường thở, gây suy hô hấp.

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực - 5

Luôn nặng lòng vì không giúp được gì khi anh trai gặp nạn "thập tử nhất sinh", người em trai nghèo khó chìm trong cảm xúc đau đớn (Ảnh: Hương Hồng).

"Việc điều trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài, sau khi điều trị bỏng xong, anh Sắt sẽ được chuyển qua chuyên khoa Tai - Mũi - Họng tiếp tục điều trị. Việc mất đi đôi chân sẽ khiến bệnh nhân tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chúng tôi rất mong quý bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân, cho anh cơ hội được sống và có kinh phí lắp chân giả, hỗ trợ cuộc sống sau này", bác sĩ Vụ nói.

Mã số 5347:

Ánh mắt khát sống của người đàn ông trong phòng hồi sức tích cực

11/10/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí