Mã số 1776:

Ám ảnh ánh mắt những đứa trẻ sống trong cảnh không nhà, không cha

(Dân trí) - Nhìn ánh mắt trong veo khát học của 2 cháu My và Nghi, lòng chúng tôi như thắt lại. Tương lai của các cháu rồi không biết sẽ ra sao khi cha mất sớm, lại chẳng có nhà để ở, trong khi mẹ các cháu phải gồng gánh nuôi đến 4 đứa con đang tuổi ăn học.


Chúng tôi thật sự ám ảnh trước ánh mắt trong veo khát học của 2 cháu Dạ My và Thảo Nghi là 2 trong 4 đứa con của chị Lâm Thúy Liễu (44 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khi đến thăm gia đình này. Trong ánh mắt của 2 cháu khi nhìn thẳng vào chúng tôi, chúng tôi như thấy được nỗi khát khao có một mái nhà, được đến trường của 2 cháu mà có lẽ hoàn cảnh hiện tại sẽ là những khó khăn “cướp” đi nỗi khao khát ấy. 

Cháu Dương Thảo Nghi đã sắp bước vào lớp 1.
Cháu Dương Thảo Nghi đã sắp bước vào lớp 1.

Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Lâm Thúy Liễu kể lại, cái ngày mà anh Dương Văn Khanh (chồng chị) mất có lẽ chẳng được thanh thản, bởi anh là trụ cột gia đình, anh ra đi khi cả nhà đang phải ở nhờ trong nhà của mẹ ruột anh. “Lúc nhà bị sập, anh Khanh đang bị bệnh. Cả nhà kéo nhau về nhà mẹ chồng tui ở tạm. Anh nói anh sẽ cố gắng dưỡng sức để khi hết bệnh đi làm kiếm tiền cất lại cái nhà cho mấy mẹ con. Ai ngờ anh mất đột ngột, tui đau lắm như muốn chết theo nhưng nghĩ lại còn 4 đứa con nheo nhóc nên gắng gượng mà sống”, chị Liễu xót xa mở đầu câu chuyện.

Cháu Dương Dạ My mong trở thành một cô giáo.
Cháu Dương Dạ My mong trở thành một cô giáo.

Chị Liễu cho biết, trước khi mất, chồng chị khỏe mạnh, hàng ngày đi ghe cá kiếm con tôm, con cá bán lấy tiền nuôi vợ con, lo cho con ăn học. Gia đình cũng có được cái nhà nhỏ nằm cặp bờ kênh Gành Hào. Rồi không biết sao một ngày đầu năm 2014 khi anh Khanh đi làm về, đang ăn cơm thì bất ngờ ngã ngang, bị tai biến phải nằm liệt giường từ đó. Bác sĩ có nói do anh làm lao lực nên ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe dẫn đến chứng tai biến.

Anh Khanh tai biến liệt giường không làm được gì, gia đình gặp nhiều khó khăn, mọi chuyện mưa sinh, cơm áo gạo tiền chị Liễu gồng gánh thay chồng. Vậy mà, sự khó khăn cũng không “buông tha” gia đình chị Liễu, khó khăn lại chồng chất thêm khi một ngày tháng 5/2014, căn nhà đang ở bị sập, cả nhà đành kéo nhau về ở chung với mẹ ruột anh Khanh gần đó. Rồi sự mất mát lại đến với gia đình này khi 5 tháng sau, anh Khanh đột ngột mất, để lại bao nỗi đớn đau, hụt hẫng cho chị Liễu và 4 đứa con thơ dại.

Nhìn lên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói, chị Liễu xót xa: “Ngày ảnh mất cũng không được mất trong nhà của mình, gia đình tui hầu như trắng tay. Ảnh ra đi có thanh thản đâu hả chú, vì tâm nguyện của ảnh là cất lại cái nhà cho mấy mẹ con. Giờ ảnh mất rồi, một mình tui nuôi 4 đứa con với bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn. Có lẽ suốt cuộc đời này tui chẳng thể dựng lại được căn nhà của mình nữa”.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.

Cũng từ lúc cha bệnh, cháu Dương Mộng Mơ (17 tuổi, con gái lớn anh Khanh- chị Liễu) đành phải nghỉ học để phụ mẹ chăm sóc cha và mấy em. Trước cảnh chồng mất, gia cảnh càng lâm vào túng quẫn, một mình chị Liễu gồng gánh kiếm miếng ăn cho 5 mẹ con đã khó thì làm sao gánh thêm được việc học cho con gái lớn. Ước mơ một tương lai tốt đẹp, được học có cái nghề để giúp gia đình của cháu Mơ cũng tan thành mây khói từ đó. “Cháu nó ham học lắm, mới học xong lớp 10 định học tiếp lớp 11 thì gia đình xảy ra biến cố, cháu đành bỏ học đến giờ. Giờ cháu nó muốn đi học lại nhưng với nghịch cảnh hiện giờ, tui biết lấy đâu ra tiền để lo hả chú”, chị Liễu ngậm ngùi.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Chị Liễu tưởng chừng đã gục ngã khi chồng chẳng may qua đời. Vì con, chị gương dậy sống nuôi con trong cảnh khó khăn.

Gia đình lâm vào khó khăn, bế tắc, không chỉ cháu Mơ phải nghỉ học mà tương lai của cháu Dương Bắc Đông (15 tuổi, con trai thứ hai của chị Liễu, đang học lớp 9), cháu Dương Dạ My (8 tuổi, con gái thứ 3, đang học lớp 1) và cháu Dương Thảo My (5 tuổi, con gái út) cũng chẳng biết mai này sẽ ra sao. Cháu Dương Dạ My nói với chúng tôi, cháu thích học lắm, cháu còn nói ước mơ của cháu sau này trở thành một cô giáo để dạy những em nhỏ như cháu hiện giờ. Đối diện với chúng tôi, ánh mắt cháu Dạ My trong veo, cạnh đó ánh mắt chị Liễu buồn rũ rượi và bà nội cháu thì ngậm ngùi nước mắt, chúng tôi thấy xót cả lòng mình. Với cái tuổi của cháu, có lẽ cháu chưa hiểu hết những nỗi khổ tâm, khổ cực mà gia đình cháu đang gặp phải, để rồi ước mơ của cháu chẳng biết có thành hiện thực.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Hai chị em cháu Dạ My thắp hương cho cha. Có lẽ các cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mất cha và tình cảnh khốn khó của gia đình.

Còn với cháu Dương Thảo Nghi, chị Liễu cho biết, năm học tới, cháu Nghi cũng đã đến tuổi đến trường mà chị chẳng biết phải làm sao. Chị nói với chúng tôi, chị không muốn cho các con chị phải thất học, nhưng để cho con đến trường như bao đứa trẻ khác, thật sự chị khó kham nổi. “Chú thấy đó, miếng ăn, cái mặc hàng ngày, rồi đang lo cho 2 đứa con đi học, biết bao nhiêu thứ phải lo lắng. Nhìn các con đứa nghỉ học, tương lai mịt mờ, là mẹ, tui đau lắm chú à”, chị Liễu đắng lòng. Khi chị Liễu đang trò chuyện với chúng tôi, cháu Nghi lấy một quyển sách tiếng Việt ra xem. Chúng tôi không biết cháu có hiểu gì trong quyển sách đó nhưng ánh mắt cháu nhìn chúng tôi thẳm sâu một nỗi khát khao biết đọc, biết viết như bao đứa trẻ khác.       

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Những tấm giấy khen học sinh giỏi của các con chị Liễu. Chị nói chị sợ các con sẽ thất học nhưng chị chẳng biết có lo được cho các con mình học đến nơi đến chốn hay không.

Để có miếng ăn hàng ngày và lo các con đi học, chị Liễu phải đi làm thuê ở vựa cá trong cảng cá Gành Hào. Công việc của chị thường bắt đầu từ 6, 7 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm, có khi là 1 đến 2 giờ sáng. Mỗi ngày có đi làm chị kiếm được chừng 150.000 đồng nhưng ngặt nỗi mỗi tháng chỉ có 2- 3 ngày, nhiều lắm là 5 ngày vì tùy theo ghe cá vào bờ. Tính ra, mỗi tháng chị Liễu kiếm được chưa tới 800 ngàn đồng và với chừng ấy số tiền thì miếng ăn còn thiếu trước hụt sau, nói chi đến việc lo cho các con đi học và để cất lại mái nhà thì càng là một ước mơ xa vời đối với chị.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Chị Liễu bên nền nhà trống trơn sau khi căn nhà bị sập nhưng chưa biết khi nào mới có khả năng làm lại.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Liễu bùi ngùi, làm thuê kiếm tiền đã khó, bản thân chị sức khỏe cũng chẳng được mạnh như người ta, hết bệnh này đến bệnh khác. Chị Liễu có chứng bệnh hạ canxi, thường xuyên bị mệt nên hay xỉu, vì thế cũng ít khi có việc để làm. Cũng từ sức khỏe yếu của chị mà cuộc sống gia đình càng thêm khốn đốn hơn. “Con trai mất, một mình con dâu phải lo nuôi 4 đứa con vất vả lắm chú à. Mà con dâu lại bị mệt trước, xỉu sau nên có lúc cả nhà chẳng có hột gạo mà ăn. Tui không biết gia đình của mấy cháu tui mai mốt thế nào nữa, tội nghiệp mấy đứa nó quá”, bà Lê Thị Thắm (77 tuổi, mẹ chồng chị Liễu) ngậm ngùi nước mắt nói với chúng tôi.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Bà Lê Thị Thắm nghẹn ngào nước mắt trước cảnh các cháu nội sớm mồ côi cha và một tương lai mịt mờ phía trước.

Tâm sự thêm với chúng tôi, chị Liễu giãi bày, trước mắt chị mong sao có cái nhà để ở cho ổn định. Vì 5 mẹ con chị cũng không thể ở chung với gia đình mẹ chồng chị hoài được, bởi còn gia đình của anh chị em khác sinh sống. Nhưng với khó khăn của gia đình hiện nay, chị chưa biết phải làm sao để có khả năng cất lại mái nhà của mình. “Giờ tui chỉ biết cầu trời cho mình được mạnh khỏe để chạy vạy, cố gắng làm thuê, làm mướn kiếm tiền mà thôi”, chị Liễu bộc bạch.

Ánh mắt trong veo, khát học của 2 chị em cháu Dạ My ám ảnh mãi chúng tôi.
Để chia sẻ khó khăn với chị Liễu trong việc lo cho các con ăn học, rất mong sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Nhi- Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Gành Hào- cho biết, hoàn cảnh của chị Lâm Thúy Liễu là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Tình cảnh gia đình chị Liễu rất éo le khi chồng chị là trụ cột nhưng đã mất, thêm nhà bị sập phải ở tạm trong nhà mẹ chồng. Một mình chị Liễu lại phải nuôi 4 đứa con đang ở tuổi ăn tuổi học nên hết sức khốn khó.

“Qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm gần xa hãy cùng chia sẻ khó khăn với gia đình chị Liễu, giúp chị có lại được căn nhà để ở và có thêm điều kiện nuôi các con chị ăn học đến nơi đến chốn”, bà Nhi bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1776: Chị Lâm Thúy Liễu, ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0988 661 567

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Huỳnh Hải