1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

92 triệu đồng đến với hai mẹ con chị Hoàng Thị Hem

(Dân trí) - Gặp lại chị Hoàng Thị Hem, mẹ của em Lò Thị Nhớn nhân vật trong bài viết: “Con cấp cứu trong nguy kịch, mẹ bất lực khi trong túi không có nổi 1 triệu đồng”, chúng tôi ai cũng mừng khi con gái chị đã có tiền chữa trị nên bệnh tình thuyên giảm. Chị cũng cho biết thời gian qua nhận được sự giúp đỡ của mọi người nên đã bớt 1 phần khó khăn.

Có hai con cùng bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Hem không thể cho con đến viện chữa trị. Kêt quả, con trai chị đã qua đời, còn con gái là em Lò Thị Nhớn thì rơi vào tình cảnh nguy cấp. Biến chứng lách to, khiến em phải chuyển sang bệnh viện Việt Đức để tham gia ca mổ nhưng trong túi chị Hem lúc đó chỉ có vỏn vẹn 900 ngàn đồng vay được từ những người trong bản.

Chị Hem những ngày đầu lên viện không có tiền cho con phẫu thuật cắt lách.
Chị Hem những ngày đầu lên viện không có tiền cho con phẫu thuật cắt lách.
Em Nhớn bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng bố mẹ nghèo không có tiền cho đi viện.
Em Nhớn bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng bố mẹ nghèo không có tiền cho đi viện.

Lo sợ tính mạng con gái bị đe dọa, những ngày ở viện, chị khóc cạn cả nước mắt nhưng cũng bất lực không biết xoay sở ở đâu ra tiền. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị nhận được mấy chục triệu đồng lo cho ca mổ của con nên tính mạng của Nhớn được đảm bảo. Sau đó em được chuyển về Viện huyết học truyền máu TW để tiếp tục điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ.

Gương mặt tươi tỉnh, chị Hem cho biết sức khỏe của con hiện đã tốt hơn nhiều. Đó là niềm vui không chỉ của chị, mà còn của cả dân bản khi biết tin hai mẹ con xuống Hà Nội được các bác sĩ và mọi người giúp đỡ. Nhìn thấy con gái khỏe mạnh, chị cũng an lòng bởi chỉ trước đó 1 thời gian ngắn chị những tưởng con cũng bỏ mình mà đi như anh trai của nó.

Sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hem vui mừng kể chuyện con gái được chữa trị đều đặn.
Sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hem vui mừng kể chuyện con gái được chữa trị đều đặn.

“Nó sống rồi, cám ơn bệnh viện, cám ơn bác sĩ, cám ơn nhà báo và mọi người lắm” – Chị Hem xúc động nói bằng cái giọng lơ lớ khó nghe của mình khiến chúng tôi ai cũng mừng.

Cũng trong lần gặp gỡ này, PV Dân trí cùng đại diện phòng CTXH Viện huyết học truyền máu TW gửi đến chị số tiền 92.000.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong hai tuần 1/6 và tuần 2/6. Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn mọi người cho, chị Hem lặng đi một lúc mới thốt nên lời: “Người Kinh cho hai mẹ con thật à? Giờ con gái được đi viện chữa trị thường xuyên rồi vì đã có tiền này”.

Ths.BS Vũ Thị Hồng Phương – Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Hem.
Ths.BS Vũ Thị Hồng Phương – Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH bệnh viện thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến chị Hem.

Hướng dẫn và dặn dò gia đình cách bảo quản cũng như tiết kiệm, chi tiêu hợp lí số tiền mọi người cho, Ths.BS Vũ Thị Hồng Phương – Trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng CTXH bệnh viện đánh giá cao hoạt động nhân ái của báo điện tử Dân trí: “Cũng như nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở viện đã được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, lần này là gia đình chị Hem, chúng tôi thật sự xúc động. Hoạt động nhân ái của báo làm hiệu quả, nhanh, rõ ràng và minh bạch nên chúng tôi và nhiều người khác rất tin tưởng báo”.

Phạm Oanh