Nghệ An:
30 triệu đồng tiếp tục đến với hai cháu nhỏ bị não bé, tim bẩm sinh
(Dân trí) - “Mai mốt vợ chồng em phải bế con về ở nhờ ngôi nhà tình thương của mẹ. Nợ chồng chất, không có chi để trả nên phải gán căn nhà này cho người ta”, Nguyễn Thọ Đức buồn bã nói.

Tranh thủ lúc bé Nga ngủ, vợ chồng anh Đức cho cháu Nhật ăn cơm. Thằng bé 4 tuổi nhưng không phân biệt được người nhà hay người lạ, thỉnh thoảng nó ú ớ trong cổ rồi vung tay đập loạn xạ vào người đối diện. “Nhật đã được phẫu thuật tim và vá hàm ếch nên bây giờ còn ăn được chứ trước đây, cứ đút cháo vào là nôn hết ra. Não cháu bé, không thể phát triển về trí thông minh được, thận chỉ có một quả, bộ phận sinh dục cũng bị ngược… Làm cha làm mẹ nhìn thấy con như thế này chẳng khác chi ai đó cầm muối mà xát vào lòng chị ạ”, Đức tâm sự.
Trên giường, bé Nga đang thiêm thiếp ngủ. Nga cũng mắc chứng bệnh não bé, tim bẩm sinh giống anh trai tuy nhiên do sức khỏe yếu quá nên chưa thể phẫu thuật tim. Nó ngủ, miệng há hốc ra, mắt vẫn lờ lờ khép hờ. “Cháu nó còn bị tật ở khí quản nên mỗi đêm hai vợ chồng em phải thay nhau thức để hút đờm, dãi cho cháu thở. Hiện cháu cũng không thể tự bài tiết được do bị hậu môn tiền đình, phải tiến hành thông tiểu thường xuyên”, vợ Đức tiếp lời.

Cầm số tiền 30 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, Đức xúc động nói: “Đây là lần thứ 2, vợ chồng em và các cháu được nhận quà của Báo, của các độc giả và những tấm lòng hảo tâm. Thay mặt các cháu, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Em chỉ ước con mình được sống, được vui chơi nhưng những đứa trẻ khác nhưng mà khó quá…
Sắp tới, đến căn nhà này em cũng không giữ được để các cháu có chỗ nằm cho thoải mái. Hồi trước đến giờ, để có tiền chạy chữa cho con, em phải vay mượn người ta. Số tiền nợ lên tới hàng trăm triệu, không thể trả nổi nên em phải gán căn nhà này cho họ.Vợ chồng con cái dắt díu nhau về ở nhờ căn nhà tình nghĩa của bà nội…”.