Báo Dân trí tiếp nhận hơn 1,7 tỉ đồng và gần 5 tấn lương thực, thực phẩmTính đến trưa 11/9, thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ người dân bị lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc hơn 1,7 tỉ đồng. Hơn 10 tấn gạo, gần 5 tấn thực phẩm đã được báo Dân trí trao tới tay người dân vùng lũ.
Tri ân nghĩa tình, trách nhiệm với người có côngChương trình tri ân người có công dịp 27/7 của báo Dân trí mang ý nghĩa nhân văn sâu đậm, thể hiện đạo lí "uống nước nhớ nguồn" của Dân tộc.
Báo Dân trí khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻÔng Nguyễn Hữu Nghĩa, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, nhiều bài viết về tấm gương thương binh, bệnh binh tiêu biểu trên báo Dân trí góp phần khơi dậy lòng yêu nước của thể hệ trẻ.
Nếu mua thẻ BHYT thì phải nhịn ăn, nhịn mặcThẻ bảo hiểm y tế được xem là cứu cánh cho bệnh nhân nghèo. Dẫu biết lợi ích từ tấm "phao cứu sinh", nhưng nhiều người dân đang chạy ăn từng bữa, quá khó khăn mà không mua nổi tấm thẻ BHYT cho con.
Người mẹ đơn thân và nỗi lo tấm thẻ BHYT cho conLà người mẹ đơn thân, chị Hờ Mai lại mới bị thất nghiệp, bản thân hiểu rõ về lợi ích khi có tấm BHYT trong tay, nhưng chị đành bất lực vì nợ nần vẫn còn chất đống, và vẫn đang chạy ăn từng bữa.
Tri ân gia đình chính sách, người có công ở mảnh đất phên dậu của Tổ quốcTrong 2 ngày, 18-19/7, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức tư vấn, nâng cao sức khỏe và tặng quà tới các gia đình chính sách, tại huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang, Hà Giang.
Thẻ BHYT đến với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn thật sự rất ý nghĩaĐó là lời nhận xét của ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tại buổi báo Dân trí trao tặng 150 thẻ BHYT đến các em học sinh ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn.
Nữ sinh mồ côi chia sẻ về tấm thẻ BHYT giúp em an tâm tới trườngLà một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng thẻ BHYT, Đỗ Thị Xuân, nữ sinh lớp 11A5, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) chia sẻ, tấm thẻ BHYT giúp em an tâm đến trường.
"Tấm thẻ BHYT giúp học sinh khó khăn là rất thiết thực"Đó là nhận xét của thầy giáo Nguyễn Thái Sơn, trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy, Hậu Giang). Theo thầy Sơn, tấm thẻ BHYT đã giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường.
Người phụ nữ khó khăn, mơ ước tấm thẻ BHYT cho 2 đứa cháu đáng thươngNói đến chiếc thẻ BHYT đầu năm học mới, bà Vi Thị Ý (60 tuổi) bật khóc. Bà bảo, hoàn cảnh gia đình bà muốn có được chiếc thẻ BHYT cho đứa cháu tội nghiệp, ông bà phải bán đi 3 bao thóc.
Không có thẻ BHYT, con ốm không dám đưa đến việnĐó là lời tâm sự của anh Lê Hữu Duyên, xã Cát Tâm, huyện Như Xuân, Thanh Hóa), do hoàn cảnh gia đình, anh không có tiền để mua thẻ BHYT.
Những đứa trẻ ở vùng khó khăn mong được tặng tấm thẻ BHYTĐầu năm học mới, những khoản đóng góp luôn là áp lực đối với gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tấm thẻ BHYT luôn là nỗi khát khao của mỗi gia đình, giúp họ an tâm khi con cái đến trường.