Người mẫu mũi không xương, từng muốn chết: "Khuôn mặt lạ sẽ làm nên chuyện"Chiếc mũi "toàn mỡ, không xương" của Mỹ Duyên khiến cô bị bạn bè kỳ thị đến mức từng nghĩ đến cái chết. Giờ đây cô tự tin trước máy ảnh, sải bước trên sàn catwalk, được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón.
Ông giám đốc từng là đại ca của nhóm trẻ bụi đờiLần thứ hai rời trại giáo dưỡng, Ngọc Phong thấy băng nhóm cũ đứa thì vào tù, đứa chết vì ma túy nên quyết định "rửa tay gác kiếm", học nghề sửa ô tô. Ông giám đốc hiện tại xuất thân là trẻ bụi đời.
Nhổ sen đá cắm thành bình hoa "khủng", giá tiền triệu vẫn hút kháchChị Nguyễn Thị Mỹ nhổ những cây sen đá trong chậu đất để bó hoa cưới hay cắm thành những bình lớn nặng hàng chục kg, chuẩn 3D - "đẹp", "độc", "đỉnh".
Chủ tiệm sửa xe chơi lớn: "Có tiền cũng vá, không tiền cũng vá"Cụm từ trên tấm bảng trong tiệm sửa xe của ông Vinh ở đường Âu Cơ, quận Tân Phú, TPHCM có nội dung: "Có tiền cũng vá, không tiền cũng vá", "Gọi đừng ngại" đang "đốn tim" cộng đồng mạng một tuần qua.
Chủ quán dát vàng cơ thể, trầy tay trộn chân gà vẫn không tháoĐỗ Ngọc Thuận, 34 tuổi tên thường gọi là "Bảy Bóng" đeo hơn 100 cây vàng lên người vẫn thoải mái làm việc trong quán ăn của mình thậm chí đi "nghênh ngang" ngoài đường không sợ cướp giật.
Người mẹ uất nghẹn khi bị mắng "cho con uống thuốc ngủ để bán vé số"Cầm trên tay xấp vé số ế, chị Thoa vừa ngồi xuống vuốt má con thì một người phụ nữ dừng xe trước mặt, mắng xối xả: "Ngày nào mày cũng cho con uống thuốc ngủ vậy hả?"...
Cụ bà 79 tuổi trụ lại Sài Gòn mưu sinh, nuôi hy vọng mang tro cốt con vềCụ bà Đặng Thị Hoa, 79 tuổi, mưu sinh bằng gánh bánh tai yến, tai vạc ở góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng (Quận 1) với hy vọng mang tro cốt người con trai đã khuất về "ở cùng".
Bé gái lớp 7 bỏ nhà sang Campuchia, người mẹ nghi con bị lừa xuất ngoạiSau hai ngày mất tích, bé T.T.D con gái chị Hương nhắn tin, gọi điện báo đang làm ở công ty về máy tính tại Campuchia nhưng chỉ nghe giọng, không thấy mặt con nên gia đình như đang ngồi trên lửa.
Nỗi ân hận của ông chủ "không chân" từng xin cha cho chếtNguyễn Thanh Khiết từng xin cha cho được chết sau biến cố bị liệt hai chân năm 20 tuổi, nhưng giờ đây, anh trở thành ông chủ doanh nghiệp, bán hơn 50.000 cây kềm (kìm) cắt móng mỗi năm.
Vụ bé 1 tuổi ở TPHCM bị bạo hành tử vong: "Vuốt mắt mà cháu không nhắm!"Người vuốt mắt, tiễn bé gái về thế giới bên kia đau xót kể, những dấu hiệu bất thường với bé sau 6 tháng được gửi trông giữ xuất hiện gần đây khi tay, chân, mặt, lỗ tai có vết thương...
Nghi án bé gái 1 tuổi bị bạo hành đến chếtQua điều tra ban đầu, Tr. thừa nhận do bực tức nên đánh vào vùng bụng bé gái 1 tuổi nhiều lần làm cho bé ọc sữa, tím tái và sau đó tử vong.
"Mẹ một tay" giặt đồ mướn thâu đêm, nuôi con vào đại học quốc tếKhi giỏ quần áo dơ của một vị khách thuê giặt xổ ra trong nhà tắm, hai đứa con gái đứng đằng sau kêu "hôi quá", bỗng dưng, nước mắt người mẹ đơn thân Bích Liên túa ra.