Ốp gỗ cho “dế”

Hẳn nhiều người trong chúng ta từng “choáng” khi biết giá cả của những chiếc điện thoại vỏ gỗ Mobiado. Nay có một người cũng “mạnh dạn” trình làng chiếc điện thoại di động ốp gỗ do chính anh mày mò thực hiện.

Đó là chàng thanh niên cao gầy Trần Văn Đĩnh, tên thường gọi là Điền, đang bước vào tuổi 22 với hành trang nghề kinh doanh nội thất đồ gỗ truyền thống của gia. Xuất phát từ một ý tưởng bất chợt, Điền đã chọn ốp gỗ chiếc Nokia 6610 dạng thỏi “vì dễ làm, chứ nếu đụng điện thoại nắp gập, nắp trượt thì… bó tay”, anh giải thích.

 

Tổng thể điện thoại được bọc bằng gỗ nu màu nâu, một trong những loại gỗ quý, không thấm nước, không phai màu, lại có vân trôn ốc rất đẹp và tôn thêm vẻ quý phái nhờ các đường nẹp hoa văn bằng vàng 24K. Giá bản thân chiếc Nokia 6610 thì ai cũng biết là rẻ, nhưng chi phí hoàn thiện sản phẩm ốp gỗ thì khá cao, vì riêng tiền nguyên vật liệu đã là 19 triệu đồng, chưa kể 29 ngày công, tự tay Điền làm từ A đến Z. Anh xoa tay: “Bây giờ làm lại cái khác giống vậy chỉ mất một tuần, nhưng giá thì không “rút ngắn” được!”.

 

Nhìn từ xa, “cục điện thoại” này thu hút bởi vẻ ngoài óng ánh của những viên đá quý cẩn lên vị trí các phím. Nằm sát màn hình bằng… mảnh kính thường (đang tìm thay kính sapphire) là 2 viên cho phím lệnh “menu” và “tin nhắn”, kế đó là 4 viên cho phím bốn chiều “lên xuống trái phải”, 12 viên còn lại đính cho 12 phím số từ 1 đến số 0 và hai phím sao (*) và thăng (#). Tổng cộng 18 viên đều bằng đá trắng không trầy xước của Pháp. Riêng hai phím nhận và từ chối cuộc gọi được đính đá sapphire xanh đậm và ruby đỏ bầm trông rất bắt mắt. Chỗ khe tai nghe nổi bật logo hình căn nhà là biểu tượng của thương hiệu đồ gỗ Bình Đình của nhà anh. Thật tiếc là “cây đũa vàng” có ngàm gắn ở đầu điện thoại (dùng để bật tắt nguồn) đã bị rớt mất.

 

Tuy được bọc gỗ, nhưng điện thoại vẫn nhẹ và điều quan trọng là chất lượng bắt sóng không bị ảnh hưởng. Thử bấm gọi nghe, chúng tôi cảm nhận độ rung khá mạnh và âm phát nghe rõ, tuy so với kích thước nguyên thuỷ thì nó đã cồng kềnh hơn (13x5x2cm). Muốn thay SIM thì dùng hai tay tách 6 ngàm gắn kết hai nửa vỏ gỗ điện thoại ra. Bên trong các phím đều có chêm cao su, có cục gỗ nhỏ để cố định và giữ điện thoại cân bằng. Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ bối rối trước các phím trơn, chẳng khắc ký tự gì cả, Điền liền giải thích: “Mình giữ nguyên vậy cho có đặc trưng, chẳng thà chịu chút khó khăn tự nhớ phím, chứ đem điện thoại đi “bắn” la-de thì quá thường”.

 

Tuy còn thiếu việc ốp gỗ cục sạc điện thoại cho… đủ bộ (!), nhưng bấy nhiêu món như thế cũng đáng để công nhận Điền là người đầu tiên ở Việt Nam có ý tưởng ốp gỗ điện thoại di động, thể hiện một thú chơi gây ấn tượng. Không chỉ có thế, chúng tôi được biết bên cạnh kế hoạch ốp gỗ hàng trăm chiếc xe máy đang xúc tiến, Điền “bật mí” thời gian tới sẽ hoàn thành nhiều tác phẩm ốp gỗ độc đáo khác nữa. Chúng ta hãy chờ xem!

 

Theo Vương Thuỳ

Sài Gòn tiếp thị