Nhắn tin khi đang lái xe, nguy hiểm chết người

(Dân trí) - Một thanh niên với vết thương đầy mình sống sót sau tai nạn do nhắn tin trên điện thoại di động trong lúc lái xe tỉnh dậy trong bệnh viện và nhận được tin dữ rằng người bạn gái 16 tuổi của mình đã qua đời.

Cảnh sát cho rằng cô gái Sharleen Lloyd, sinh tại Ohope, NewZealand, đang nhắn tin ngay trước khi xe ô tô do cô điều khiển đột ngột đổi hướng và phi thẳng vào xe moóc đang dừng gần Awakerri vào hôm thứ Năm. Tai nạn này đã khiến Sharleen Lloyd chết ngay tại chỗ.

 

Theo như những gì người chứng kiến kể lại thì vụ va đập này giống như “sự phá hủy hoàn toàn”, cắt đứt dây bảo hiểm mà Matthew Smit, bạn trai cô gái, đang đeo, khiến anh bị gẫy lưng, gặp chấn thương nghiêm trọng, bị thương trên vùng mặt và thâm tím mình.

 

Hàng năm có khoảng bốn vụ tai nạn gây chết người và 50 vụ để lại chấn thương nghiêm trọng có nguyên nhân xuất phát từ việc người lái xe mất tập trung do sử dụng điện thoại di động, tuy nhiên cảnh sát cho rằng con số thực thậm chí còn cao hơn nhiều. Điều này khiến điện thoại di động trở thành “tội đồ” đứng thứ hai sau khách qua đường trong danh sách những nhân tố không phải phương tiện lưu thông trên đường gây ra tại nạn giao thông. Tuy nhiên, trong khi nhiều nước đã áp dụng luật cấm lái xe sử dụng điện thoại di động trong lúc điều khiển phương tiện thì một số nước lại bỏ qua điều này. Bộ trưởng An toàn Giao thông Harry Dunyhoven cho biết ông đang đợi chỉ thị của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia.

 

Lloyd sẽ được yên nghỉ tại Ohope trong ngày tới. Smit không thể đến nói lời chia tay cuối cùng với người bạn của mình do chấn thương nghiêm trọng buộc anh phải nằm im trong bệnh viện.

 

Ông Andrew, cha của Smit, cho biết Smit thực sự sốc với tin dữ đó. Ông cho rằng, nhắn tin trong lúc lái xe là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này và cũng là nguyên nhân khiến cho con trai của ông rơi vào tình trạng “người người quỷ quỷ” thế này.

 

Ông bổ sung thêm: “Tôi không thích nhắn tin trong lúc lái xe một tí nào dù cho bạn chỉ rời mắt khỏi đường đi trong tích tắc”.

 

Gì của Lloyd, bà Dina Parsons cho rằng cô cháu gái của mình không nên nhắn tin trong lúc lái xe dù việc này chỉ khiến bạn sao lãng trong một tích tắc nhưng đó là đủ để những điều ghê gớm nhất có thể xảy ra.

 

Bạn và họ hàng của Lloyd đã đến thăm ngôi nhà của Lloyd ở Ohope để bày tỏ lòng thương tiếc của họ. Lloyd được sinh ra và lớn lên tại Ohope, là sinh viên trường Đại học Trident, cô dự định sẽ tham gia khóa đào tạo du lịch và bệnh viện tại Đại học bách khoa Tauranga vào năm tới.

 

Châu Phong

Theo Nzherald