Máy tính để bàn cất trong túi quần

(Dân trí) - Công nghệ phát triển, CPU và mạch điện tử ngày càng thu nhỏ lại đến mức khó tin. Sản phẩm mới nhất của hãng Shimafuji, Nhật Bản xứng đáng với danh hiệu “máy tính để bàn nhỏ nhất thế giới”.

Với kich thước xấp xỉ 5,5 cm mỗi cạnh, “dàn máy tính” này bỏ vừa lọt lòng bàn tay, và tất nhiên là nhét dễ dàng vào túi áo hoặc quần khi di chuyển. Nhỏ gọn nhưng “bé hạt tiêu”,  chiếc máy tính tí hon vẫn có đủ các cổng kết nối như máy tính thông thường: cổng VGA để nối với màn hình máy tính, cổng serial cho chuột và bàn phím, cổng USB, cổng microphone và loa, khe cắm thẻ nhớ, vv..

Cấu hình máy có vẻ hơi ít so với máy tính thông thường, với CPU chạy ở 300Mhz, 64MB RAM, nhưng vẫn khá dư dả nếu biết rằng máy chơi game PS2 “hàng hiệu” của Sony cũng chỉ có CPU tốc độ 333Mhz.

Theo như trang chủ của hãng sản xuất, loại máy tính này mới chỉ có hai mẫu. Mẫu thứ nhất có màu da cam rực rỡ, và mẫu thứ 2 màu đen có kèm theo cổng kết nối có tên “Space Wire” dùng trong ngành … hàng không vũ trụ. Một chiếc máy tính siêu nhỏ như vậy trên bàn hẳn là ước mơ của bất cứ dân mê công nghệ nào.

Hoàng Hải