Dân mạng ngỡ ngàng vì shipper gọi báo cảnh sát khi được khách boa tiền

T.Thủy

(Dân trí) - Câu chuyện anh chàng shipper gọi điện báo cảnh sát sau khi được một khách hàng nữ boa tiền đã "gây sốt" cộng đồng mạng tại Trung Quốc, vì lý do đằng sau hành động của shipper này là hết sức bất ngờ.

Việc khách tặng tiền cho các shipper sau khi nhận được hàng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, đôi khi hành động này lại dẫn đến những hiểu lầm "dở khóc dở cười", như trường hợp mới đây tại Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Lục An (tỉnh An Huy, Trung Quốc), khi cô gái họ Đào đặt mua đồ uống qua mạng vào buổi tối. Khi đồ uống được mang đến, nhận thấy thái độ rất thân thiện của shipper và thời điểm nhận hàng cũng đã muộn, Đào muốn tặng thêm cho shipper một chút tiền, nhưng trong tài khoản chỉ còn 1,10 tệ (khoảng 3.900 đồng) nên đã tặng hết cho anh này.

Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ có vậy, nhưng gần một tiếng sau, cảnh sát đã bất ngờ có mặt tại căn hộ chung cư nơi Đào đang sống để kiểm tra và hỏi xem cô có gặp tình huống nào nguy hiểm hay không.

Đào đã rất ngạc nhiên khi cảnh sát đến nhà mình để kiểm tra và cho biết cô không hề gọi cảnh sát, cũng như không gặp phải tình huống nguy hiểm nào.

Sau đó, cô mới vỡ lẽ ra khi người gọi cảnh sát chính là anh chàng shipper họ Cố, người vừa giao hàng cho cô trước đó không lâu.

Shipper đã gọi điện báo cảnh sát sau khi được khách hàng tặng tiền vì hiểu nhầm (Ảnh minh họa).

Shipper đã gọi điện báo cảnh sát sau khi được khách hàng tặng tiền vì hiểu nhầm (Ảnh minh họa).

Sở dĩ Cố đã gọi điện báo cảnh sát vì khi nhận được số tiền boa 1,10 tệ từ Đào, anh tưởng rằng cô đang gặp tình huống nguy hiểm và ra ám hiệu nhờ anh gọi điện cho cảnh sát (số điện thoại cảnh sát tại Trung Quốc là 110), nên đã lập tức làm theo. Cảnh sát đã có mặt tại căn hộ của Đào theo địa chỉ do Cố cung cấp để kiểm tra, nhưng không có vấn đề gì xảy ra.

Đào đã chia sẻ câu chuyện mình gặp phải lên mạng xã hội. Cô cho biết khi shipper đến để giao hàng, đứa con nhỏ của mình mới bắt đầu ngủ nên cô đã yêu cầu anh chàng shipper giữ im lặng, sau đó tặng cho anh này số tiền 1,10 tệ. Dường như anh chàng này nghĩ rằng Đào đang trốn tránh ai đó nên mới phải làm như vậy để ra ám hiệu cho anh gọi cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến nhà và không có chuyện gì xảy ra, Đào đã nhắn tin với shipper họ Cố để kể lại chuyện vừa xảy ra, giúp anh này có thể an tâm hơn về trường hợp của cô. Khi biết mình đã hiểu nhầm ý chủ nhà, Cố đã liên tục xin lỗi vì khiến Đào rơi vào tình huống khó xử.

Về phần mình, Đào cho biết cô không hề giận shipper này mà còn cảm thấy mến anh chàng hơn vì kỹ tính và rất quan tâm đến khách hàng của mình.

"Dù hiểu lầm đôi chút, nhưng hành động của shipper cho thấy anh ấy là một người tốt bụng và biết lo lắng cho khách hàng của mình. Tôi rất cảm kích anh ấy", Đào chia sẻ.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" giữa Đào và anh chàng shipper họ Cố đã "gây sốt" trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm phục sự tinh ý của Cố đối với khách hàng và cho rằng sự lo lắng của Cố là hoàn toàn có căn cứ, không có gì đáng trách.

"Lần này chỉ là hiểu nhầm, nhưng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Quan tâm đến sự an toàn của người khác không có gì là thừa thãi cả. Lần sau nếu gặp lại anh chàng này, hãy tặng cho anh ấy nhiều tiền hơn thay cho lời cảm ơn", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận và nhận được đồng tình của nhiều cư dân mạng khác.

Theo Weibo/iFeng