Chung kết Robocon 2008: Vinh quang thuộc về người Hà thành

(Dân trí) - Tối 8/6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), đội ĐH Công nghiệp Hà Nội (Đội Robocon FEE-02) đã vượt qua đội ĐHBK Đà Nẵng (Đội Robocon Ngũ Hành Sơn) một cách ngoạn mục và giành chức vô địch Robocon 2008.

Các cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đã được tận mắt chứng kiến những màn đấu đẹp mắt trong đêm chung kết Robocon 2008. Sau nhiều lần “bỏ lỡ” trong các giải đấu trước thì đêm 8/6 vừa qua thực sự là một đêm của người Hà thành và vinh quang đã thuộc về họ.

 

Trong trận tứ kết đội Robocon FEE-02 của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã không mấy khó khăn để vượt qua đội Robocon FORT của Cao đẳng Giao thông vận tải 3 TPHCM với tỷ số khá thuyết phục 27/18, giành một vé vào tranh trận tứ kết với đội Robocon CĐ9-CN II của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2. Và rồi họ vẫn chiến thắng bằng số điểm 27/21.

 

Chung kết Robocon 2008: Vinh quang thuộc về người Hà thành - 1

 Căng thẳng trong giờ thi đấu.

 

Cũng như FEE-02, Ngũ Hành Sơn của ĐH BK Đà Nẵng trong trận tứ kết cũng diễn ra khá suôn sẻ khi vượt qua “đại gia” FAS01 của Học viện Kỹ thuật Quân sự với tỷ số mà không ai ngờ tới 17/6. Họ đã làm khép lại giấc mơ của FAS01 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Trận bán kết cùng đội BK FET của ĐH BK Hà Nội, mặc dù Ngũ Hành Sơn bị trừ 3 điểm nhưng không vì thế mà họ không thể có mặt trong trận chung kết bằng tỷ số 23/18.

 

“Lịch sử đã lặp lại” khi mà một lần nữa trong trận chung kết Robocon 2008, ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH BK Đà Nẵng lại một lần nữa gặp nhau. Nhưng “niềm vui” thì không lặp lại với và không “mỉm cười” với người Đà Nẵng. Vinh quang trong “trận đấu” quyết định đã thuộc về người Hà thành. Với tỷ số cách biệt 24/18, FEE-02 của ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc tranh tài tại Ấn Độ vào tháng 8 tới.

 

Chiến thắng của FEE-02 của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trong đêm 8/6 là chiến thắng của sáng tạo, của lòng quyết tâm và nó chứng minh một điều Robocon không còn là sân chơi riêng cho những “đại gia” và đến với Robocon, ai cũng có quyền hy vọng…

 

Chung kết Robocon 2008: Vinh quang thuộc về người Hà thành - 2
 

“Cảm xúc của chúng em thì không có từ ngữ nào có thể tả nổi trong lúc này. Để đi tới chiến thắng cuối cùng thì FEE-02 cũng gặp một chút may mắn, và là công sức đóng góp của rất nhiều người. Chúng em cũng đã nghiên cứu kỹ tất cả các chiến thuật của đội bạn nên chúng em đã thành công. Chúng em cũng rất hy vọng là sẽ đem vinh quang về cho Việt Nam trong giải đấu tại Ấn Độ sắp tới” – Đội trưởng của FEE-02 Phạm Văn Chiến xúc động cho biết.

 

Tại lễ trao giải, FEE-02 đã được đại diện Bộ KH-CN trao tặng 10 triệu đồng để hoàn thiện robot tham dự cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2008; 40 triệu đồng tiền thưởng của VTV, 1.000 USD của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương...

  

Chung kết Robocon 2008: Vinh quang thuộc về người Hà thành - 3

 Niềm vui chiến thắng của đội Robocon ĐH Công nghiệp Hà Nội.

 

Ngoài các giải nhất (đội FEE-02), nhì (Ngũ Hành Sơn) và ba (BK FET & CĐ9-CN II), BTC cũng trao các giải phụ:

 

- Giải Phong cách thi đấu fair-play: E-HT7(ĐH Bách khoa Đà Nẵng)

- Giải Robot tự động tốt nhất: CĐ9-CN II (Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II)

- Giải Robot điều khiển bằng tay tốt nhất: BK FET (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

- Giải Ý tưởng: FORT (Cao đẳng giao thông vận tải 3)

- Giải Công nghệ: CKD Aress (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) 

- Giải dành cho đội có giải pháp thi đấu hay nhất: FEE-02 (ĐH Công nghiệp Hà Nội).

- Giải thưởng dành cho đội thuộc khối trường quân đội có thành tích thi đấu tốt nhất: FA SO1 (Học Viện kỹ thuật quân sự)

- Giải Robot có kết cấu vững chắc nhất: FEE-02 (ĐH Công nghiệp Hà Nội).

 

Đoàn Quý