Bay 5.000km gặp bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ nhận kết cục bi thảm

T.Thủy

(Dân trí) - Những mối tình qua mạng luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khi có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo hoặc thậm chí là nạn nhân của những kẻ buôn bán nội tạng...

Với sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò, việc nảy sinh các mối quan hệ qua mạng là điều đã trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, các mối tình qua mạng luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề, khi không biết rõ đối phương mình đang hẹn hò là ai. Chẳng hạn như trường hợp một người phụ nữ mới bị sát hại gần đây tại Peru.

Theo đó, Blanca Arellano - 51 tuổi, sống tại thành phố Mexico (Mexico), đã bay quãng đường 5.000km đến thành phố Huacho (Peru) để gặp Juan Pablo Jesus Pinto - 37 tuổi, một sinh viên ngành y và công nghệ sinh học.

Blanca Arellano đã bay 5.000km từ Mexico sang Peru để gặp bạn trai quen qua mạng, nhưng phải nhận kết cục bi thảm (Ảnh: Facebook).

Blanca Arellano đã bay 5.000km từ Mexico sang Peru để gặp bạn trai quen qua mạng, nhưng phải nhận kết cục bi thảm (Ảnh: Facebook).

Cặp đôi này đã gặp và làm quen với nhau thông qua một ứng dụng chơi game trực tuyến. Cả 2 sau đó nhắn tin và bắt đầu hẹn hò qua mạng được vài tháng. Đầu tháng 11 vừa qua, Blanca đã quyết định bắt máy bay đến Peru để gặp trực tiếp người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.

Sau một tuần ở cùng Juan, Blanca đã nhắn tin về cho cháu gái của mình ở Mexico, cho biết bà đang rất hạnh phúc bên bạn trai trẻ tuổi. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, gia đình của Blanca không còn nhận thêm thông tin nào và mất hoàn toàn liên lạc với bà.

Gia đình của Blanca đã rất lo lắng và tìm cách gọi điện cho bà nhưng không được.

Karla Arellano, cháu gái của Blanca, đã đăng tải thông tin cô của mình lên mạng xã hội Twitter để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm tung tích.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Hôm nay, tôi nhờ mọi người hỗ trợ để tìm kiếm một trong những người yêu thương và quan trọng nhất trong đời mình. Cô của tôi, Blanca Olivia Arellano Gutierrez, đã biến mất vào ngày 7/11 tại Peru. Bà là người Mexico. Chúng tôi đang rất lo sợ cho tính mạng của bà", Karla viết trên trang Twitter cá nhân.

Karla cũng đã liên hệ với Juan Pablo Jesus Pinto, người mà Blanca đến gặp mặt. Tuy nhiên, Juan cho biết Blanca cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không thể tiến được xa và vì Juan là một người nhàm chán, nên đã quyết định bay trở lại Mexico.

Tuy nhiên, đến ngày 19/11, nỗi sợ lớn nhất của gia đình Arellano đã trở thành sự thật. Cảnh sát Peru thông báo họ phát hiện phần đầu của một phụ nữ, với gương mặt đã bị đâm nát để không xác định được danh tính. Phần đầu được tìm thấy trên một bãi biển cách không xa nơi Juan đang sinh sống. Vài giờ sau, cảnh sát tiếp tục tìm thấy những ngón tay người, trên đó có đeo một chiếc nhẫn bạc.

Ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trôi trên con kênh đổ ra biển. Phần thi thể này đã không còn nội tạng, phần đầu và bàn tay bị cắt rời. Cảnh sát xác định đây chính là phần thi thể của nạn nhân xấu số được tìm ra vào ngày hôm trước.

Dựa vào chiếc nhẫn còn lại ở ngón tay và các dấu vân tay, cảnh sát xác định thi thể này thuộc về Blanca Arellano.

Các nhà điều tra cũng nhận ra rằng con kênh này chảy qua trước Đại học Quốc gia Jose Faustino Sanchez Carrion, nơi Juan đang theo học. Các chuyên gia pháp y cũng xác định rằng khuôn mặt của nạn nhân bị phá hủy và phần nội tạng trong cơ thể bị tách rời bởi một người có kinh nghiệm với các dụng cụ phẫu thuật.

Nghi phạm Juan Pablo Jesus Pinto bị cảnh sát bắt giữ và có thể phải đối mặt với án tử hình (Ảnh: Đơn vị điều tra tội phạm thành phố Huacho).

Nghi phạm Juan Pablo Jesus Pinto bị cảnh sát bắt giữ và có thể phải đối mặt với án tử hình (Ảnh: Đơn vị điều tra tội phạm thành phố Huacho).

Juan Pablo Jesus Pinto bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm. Ngày 23/11 vừa qua, khi tiến hành lục soát căn hộ của tên này, cảnh sát phát hiện ra những dấu máu vương vãi khắp nơi, dù đã được lau chùi cẩn thận trước đó.

Hiện Juan Pablo đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem tên này có những đồng phạm nào và liệu có liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng người hay không. Nếu bị kết án, Juan sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.

Thi thể của Blanca Arellano đã được chuyển về Mexico để mai táng. Gia đình và người thân đã rất đau buồn với sự ra đi đột ngột của bà.

"Cô của tôi là một người tốt bụng, ấm áp và tràn đầy lòng nhân hậu. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cô ấy như một người nhân hậu", Karla Arellano cho biết. "Chúng tôi tin tưởng vào luật pháp của Peru và hoàn toàn tin rằng các nhà chức trách sẽ tìm ra công lý cho cô của tôi".

Sự việc xảy ra với Blanca Arellano được xem là bài học đắt giá cho bất kỳ ai khi bắt đầu một mối quan hệ qua mạng, hãy luôn đề cao cảnh giác mỗi khi quyết định gặp mặt trực tiếp một người nào đó mới chỉ quen qua mạng, mà chưa biết rõ họ là ai.

Theo UL/DM