WHO: Đại dịch chết người Ebola đã chấm dứt

(Dân trí) - Tổ chức Y tế thế giới vừa tuyên bố, đại dịch đẫm máu giết chết hơn 10.000 người ở Tây Phi là Ebola đã bị chặn đứng nhưng nhấn mạnh vẫn cần hết sức cảnh giác.

Tuyên bố tại Geneva được đưa ra sau một chuỗi các trường hợp mắc bệnh ở Liberia gần đây bị dập tắt, nơi khởi nguồn của đại dịch cách đây 2 năm và kéo theo 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone vào vòng xoáy dịch bệnh, và sau 42 ngày không có ca mắc mới hay đang trong thời kỳ ủ bệnh nào

Bà Margaret Chan, Tổng giám đốc Tổ chức WHO, đánh giá đây là “một thành tựu lớn” bởi đại dịch này đã giết chết 11.300 người và hơn 28.500 người mắc bệnh. Ở giai đoạn đỉnh dịch, những thi thể chết vì bệnh chất đống trên các con phố ở khắp các thành phố, thị trấn, những nơi đang bị quá tải, không còn đủ trang thiết bị để ứng phó với tốc độ lan truyền của dịch bệnh.

Còn theo ước tính của Unicef ​có gần 23.000 trẻ em bị mất một hoặc cả cha lẫn mẹ hay chẳng còn ai chăm sóc cần được hỗ trợ. Và hiện có 1.260 trẻ em sống sót sau mắc bệnh đang phải đấu tranh hằng ngày để được cộng đồng chấp nhận.

Diễn biến dịch Ebola tại 3 quốc gia Tây Phi
Diễn biến dịch Ebola tại 3 quốc gia Tây Phi

Tuy nhiên, cũng trong tuyên bố này, bà Chan nhấn mạnh rằng: “Công việc của chúng tôi chưa hoàn thành và cảnh giác là cần thiết để ngăn ngừa một vụ bùng phát dịch mới”.

Lời nhắc nhở của bà Chan dựa trên cơ sở của khả năng sống sót dai dẳng của vi rút này trong dịch cơ thể (có thể sống tới 1 năm trong tinh dịch của nam giới từng mắc bệnh mà hoàn toàn không có biểu hiện bên ngoài cơ thể).

Do đó, các nước từng có dịch vẫn phải thực hiện giám sát và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để giám sát các rủi ro này bởi cách làm này đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc ngăn chặn sự bùng phát của dịch trong thời gian qua.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cho biết dịch Ebola ở Tây Phi là “một thử nghiệm cơ bản” về khả năng cùng giải quyết dịch bệnh của thế giới.

Nhân Hà