Hà Tĩnh:

Vượt hơn 200 cây số để hiến máu cứu người

(Dân trí) - Nhận được tin báo khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh về một bệnh nhân đang nguy kịch vì mất quá nhiều máu, anh Hùng và anh Quân đã vượt hơn 200 cây số từ tỉnh Quảng Bình ra Hà Tĩnh để hiến máu cứu người...

Anh Hùng và anh Quân tại phòng lấy máu để cứu cụ Thi
Anh Hùng và anh Quân tại phòng lấy máu để cứu cụ Thi

Trước đó, vào ngày ngày 03/3 bệnh nhân Hồ Thị Thi (70 tuổi, trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh, đi ngoài phân đen.

Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và nội soi dạ dày tá tràng được chẩn đoán thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày. Qua xét nghiệm cho thấy số lượng hồng cầu giảm dần.

Bác sỹ Hoàng Văn Thành, Phó Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thi cho biết: Trường hợp của bệnh nhânThi bị chảy máu rất nhiều cần phải được truyền máu cấp cứu ngay trong đêm 03/3 nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, nhóm máu của bệnh nhân là loại cực hiếm, nhóm máu A, Rh - (tỷ lệ Rh- của cả 04 nhóm máu O, A, B, AB ở người Việt Nam là 0,08% xếp vào loại cực hiếm).

Cho đến hiện tại, theo số liệu tại khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì trên địa bàn mới phát hiện một người có nhóm máu này (người này đã đi lao động ở nước ngoài). Khoa xét nghiệm cũng đã liên hệ với Viện huyết học truyền máu Trung ương nhưng cũng không có sẵn.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã liên hệ với các câu lạc bộ hiến máu. Rất may, trong câu lạc bộ nhóm máu hiếm khu vực miền Trung tại tỉnh Quảng Bình có 05 người có cùng nhóm máu với bệnh nhân Thi.

Nhờ được sự giúp đỡ kịp thời của anh Hùng và anh Quân cụ Thi đã được cứu sống
Nhờ được sự giúp đỡ kịp thời của anh Hùng và anh Quân cụ Thi đã được cứu sống

Sau khi nhận được liên hệ từ Hà Tĩnh, thầy giáo Nguyễn Quý Hùng, công tác tại Trường THCS Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và anh Nguyễn Văn Quân (công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) ngay lập tức đã di chuyển hơn 200 km trong đêm ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người.

Nhờ được sự giúp đỡ kịp thời ấy của anh Quân và anh Hùng mà nạn nhân đã được cứu sống.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Văn Quân, một trong hai người đã vượt hơn 200km để hiến máu cứu người cho biết: “Lúc nhận được tin là gần 10 giờ đêm. Mặc dù rất mệt nhưng tôi liền gọi thầy Hùng khẩn trương bắt xe ra Hà Tĩnh. Do phải di chuyển một quãng đường dài và nhiều chặng bắt xe, hơn nữa trong lúc đêm khuya không có xe nên mãi đến hơn 1 giờ sáng ngày 4/3 chúng tôi mới có mặt để hiến máu”.

Nói về hành động cao đẹp ấy của mình anh Quân vui vẻ cho biết: “Rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ai cũng sẽ làm như chúng tôi. Lúc biết tin cụ Thi được cứu sống thì mọi mệt mỏi trong tôi dường như tan biến”.

Xuân Sinh - Song Hào