Vụ nhân viên y tế bị chồng cũ thiêu sống: Nạn nhân đang nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 6/6, thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho hay, bệnh viện đang cứu chữa tích cực cho một trường hợp bị bỏng rất nặng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Th.(30 tuổi), nhân viên y tế công tác tại bệnh viện Đa khoa, khu vực Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Những vụ giải quyết mâu thuẫn bằng xăng và a xít thường gây ra hậu quả bi thảm
Những vụ giải quyết mâu thuẫn bằng xăng và a xít thường gây ra hậu quả bi thảm

Như Dân trí đã thông tin, trước đó (chiều 3/6), Nguyễn Công Đ. (28 tuổi, là chồng cũ của chị Thu Th.) chạy xe gắn máy xông vào khoa Chống nhiễm khuẩn nơi chị Thu Th. đang làm việc, tay lăm lăm bịch xăng, không chế vợ cũ. Sau khi “lời qua tiếng lại” anh ta tưới xăng lên cả hai rồi châm lửa. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người chạy tới thì phát hiện cả hai đã thành ngọn đuốc sống.

Dù được dập lửa và cấp cứu tại chỗ và chuyển lên bệnh viện tỉnh, song tình trạng bỏng quá nặng, Nguyễn Công Đ. đã tử vong ngay sau đó. Riêng chị Thu Th. phải tiếp tục chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Ngô Đức Hiệp cho hay, bệnh nhân bị bỏng 80% toàn thân, trong đó có tới 62% bỏng sâu, kèm theo bỏng đường hô hấp. Hiện bệnh viện đang tích cực điều trị chống sốc, truyền dịch giảm đau, sử dụng khánh sinh để cải thiện tình trạng sốc bỏng. Tuy nhiên, tiên lượng về tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới rất dè dặt.

Vân Sơn