Thu hơn 5 nghìn đơn vị máu tại Lễ hội Xuân Hồng

(Dân trí) - Lễ Hội Xuân hồng lần thứ 8 năm 2015 - Lễ Hội hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao niềm hy vọng" với hơn 7.500 người đăng kí hiến máu và số máu thu được ở mức kỉ lục, 5225 đơn vị máu.


Thu hơn 5 nghìn đơn vị máu tại Lễ hội Xuân Hồng

“Đây mà món quà to lớn nhất dành cho người bệnh dịp đầu Xuân năm mới, đặc biệt là những người bệnh là phụ nữ khi nguồn máu hiến thu nhận được rất lớn đúng vào ngày 8/3”, GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng lần thứ VIII/2015 cho biết.

GS Trí cho biết, Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức từ năm 2008, dựa trên ý tưởng tổ chức một ngày hội hiến máu khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị ngay sau Tết Nguyên đán. Sự kiện góp phần từng bước thay đổi quan niệm e ngại hiến máu dịp đầu năm mới của người dân và trở thành sự kiện hiến máu lớn nhất trên cả nước (tính trên lượng máu tiếp nhận được trong một ngày).

Qua 7 kỳ tổ chức (2008 - 2014), đã có trên 120.000 lượt người tham gia lễ hội, tổng lượng máu tiếp nhận được là 33.797 đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, phongtrào vận động hiến máu nhân đạo ở nước ta được phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc trong suốt 21 năm qua. Số lượng máu thu được ngày càng tăng, năm 1994 cả nước mới chỉ thu được 138.000 đơn vị máu, tới năm 2014 toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.050.382 đơn vị máu, tăng 8% so với năm 2011. Trong đó: 96,6% là hiến máu tình nguyện, đạt 1,16% dân số hiến máu. Nhiều người bệnh đã được cứu chữa từ những giọt máu nghĩa tình đó. Chúng ta đã có nhiều sáng kiến tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với quy mô lớn nhằm thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân như chương trình “hành trình đỏ”, “chủ nhật đỏ”, “giọt hồng tri ân”, … và đặc biệt là Lễ hội Xuân hồng đã trải qua 7 năm tổ chức rất thành công và hôm nay là Lễ hội lần thứ 8.

Như chúng ta đã biết, hằng năm cứ mỗi dịp sau Tết nguyên đán thì tình trạng thiếu máu lại diễn ra do tâm lý e ngại hiến máu đầu năm của người dân, để từng bước khắc phục tình trạng này, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo TP Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức Lễ hội Xuân hồng từ năm 2008. Đến nay, sau 7 kỳ lễ hội, chúng ta đã có trên 45.000 người đăng ký hiến máu, thu được 36.735 đơn vị máu, hai năm liên tiếp lập và phá kỷ lục về số người hiến máu trong 1 ngày, đây là những thành công rất đáng khích lệ. Không những thế, Lễ hội còn lan rộng đến nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đưa vào nội dung chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, ngay trong tháng 1 và tháng 2 năm 2015 đã có 35 tỉnh/thành phố trong cả nước tổ chức hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng, tiêu biểu như các tỉnh: Hà Nam, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắc Lắk, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, .. tất cả đang tạo nên một lễ hội xuân hiến máu tràn ngập trên khắp cả nước.

Với chị Nguyễn Thị Huệ, 38 tuổi, quê ở Nam Định, là bệnh nhân bệnh Xuất huyết giảm tiểu cầu, nhận được những giọt máu quý báu là món quà lớn nhất của chị.

“Riêng bản thân tôi trong hơn 1 năm qua đã được truyền 150 đơn vị máu. Đối với người bệnh nói chung, được truyền máu là được tiếp thêm sự sống, tiếp thêm niềm tin và hy vọng; có những người chỉ cần truyền một đơn vị máu là đã thoát qua cơn hiểm nghèo, nhưng cũng có những người cần phải truyền máu suốt đời mới có thể duy trì sự sống. Riêng bản thân tôi trong hơn 1 năm qua đã được truyền 150 đơn vị máu. Và tôi biết rằng cuộc sống của mình cũng như những người bệnh cần truyền máu khác phụ thuộc rất nhiều vào người hiến máu tình nguyện. Chính nhờ những đơn vị máu đó, mà những người bệnh như chúng tôi có cơ hội được tận hưởng thêm những giây phút quý giá của cuộc sống, được yêu thương, được mơ ước, được lao động, được sống bên gia đình thân yêu của mình…”, chị Huệ tâm sự.

Hồng Hải