Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng”

(Dân trí) - Với chủ đề “Sẻ giọt yêu thương - trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng diễn ra ngày 6/3 tại Hà Nội đã hút hút hàng nghìn người đến tham gia. Tại lễ hội đã có trên 3.000 người tham gia hiến máu, với số lượng máu thu gom được là 3.060 đơn vị.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, kể từ ngày đầu khởi động Lễ hội xuân hồng đến nay (22/2), đã thu gom được 5.371 đơn vị máu. “Đây là một con số rất ấn tượng và hy vọng sẽ tiếp tục tăng cho đến ngày kết thúc kỳ lễ hội là 13/3. Nó là một món quà vô giá từ những tấm lòng nhân ái gửi đến những người bệnh đang phải nằm điều trị, cấp cứu trong bệnh viện. Những giọt máu từ tình yêu thương được truyền sẽ tiếp thêm sức sống cho người bệnh”, ông Trí chia sẻ.

Ngoài mục đích thu hút mọi người tham gia hiến máu giúp người bệnh điều trị, năm nay, Lễ hội Xuân Hồng còn có rất nhiều hoạt động phong phú hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với chuỗi hoạt động như: Vẻ đẹp Xuân hồng, Ẩm thực Xuân hồng, tạo ra hình tượng Bánh Chưng, Bánh Dày với kích thước kỷ lục và chiếc khăn ấm dài nhất, đan bởi nhiều người hiến máu nhất…
 
Dưới đây là chùm ảnh phóng viên Dân trí ghi lại tại Lễ hội Xuân hồng 2010:
 
Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 1
Rất đông các bạn trẻ háo hức chờ đợi đến lượt được gọi tên vào bên trong hội trường hiến máu

 

Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 2

Không khí đông đúc chẳng kém gì bệnh viện, hướng dẫn viên phải dùng loa gọi theo danh sách từng người đăng ký
 
Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 3
Rồi lại xếp hàng đợi đến lượt vào bên trong

 

Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 4

 
Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 5
 
Thu hơn 3000 đơn vị máu tại “Lễ hội Xuân hồng” - 6
Những bịch máu đầu tiên được thu gom được gấp rút chuẩn bị đưa về kho máu. Đây là những món quà vô cùng quý giá của những tấm lòng nhân ái gửi tới người bệnh

 Tin và ảnh: Hồng Hải