Sự hồi sinh kỳ diệu của 2 mẹ con sản phụ

(Dân trí) - Người cha đã gọi đây là điều kỳ diệu của Giáng sinh sau khi vợ và con trai mới sinh của anh trở về từ cõi chết.

 
Sự hồi sinh kỳ diệu của 2 mẹ con sản phụ - 1

Vợ con anh Hermanstorfer đã thực sự hồi sinh
Mike Hermanstorfer (37 tuổi) cho biết vợ mình không bắt được mạch và đã ngừng thở khi đang được chuyển vào phòng sinh bệnh viện vào đúng đêm Giáng sinh. Các bác sĩ đã thực hiện mổ cấp cứu để mong cứu được đứa trẻ nhưng rồi họ thông báo với Mike tin sét đánh: "Con trai anh cũng không còn sống".
 
Nhưng khi người cha vừa thổn thức vừa bế đứa con trên tay, anh cảm thấy cậu bé đang ngọ nguậy. Cùng thời điểm đó, vợ anh, ngực chị Hermanstorfer (33 tuổi) cũng phập phồng trở lại.
 
Anh Hermanstorfer nhớ lại: "Thực sự là cô ấy ngừng thở và tim đã ngừng đập. Tôi cầm tay vợ khi nhận ra rằng vợ mình đã ra đi mãi mãi. Tôi như hóa đá. Khi tim cô ấy ngừng đập, trái tim tôi như cũng ngưng lại. Các bác sĩ đã kích thích tim nhưng không có kết quả và họ vội vã chuyển sang việc tìm cách cứu đứa trẻ trong bụng. Các bác sĩ đã làm mọi cách để cứu đứa trẻ nhưng không có dấu hiệu hồi phục nào.
 
Người chồng cho biết: "Tôi gần như gục ngã. Tôi đã có mọi thứ và rồi bất ngờ tất cả lại ra đi và bất ngờ mọi thứ lại quay trở lại".
 
Các bác sĩ ở bệnh viện Memorial (Colorado Springs, Colorado, Anh) cũng vô cùng bối rối: "Không thể có bất cứ một lời giải thích phù hợp nào cho sự hồi sinh bất ngờ của 2 trường hợp này".

TS Stephanie Martin, chuyên gia thai sản, cho biết: "Cô ấy đã chết. Tim ngừng đập, ngưng thở, không còn huyết áp. Da cô ấy đã tái xám trong chiếc áo đẫm mồ hôi và không còn dấu hiệu nào của sự sống. Đứa trẻ mềm nhũn, nhịp tim rất chậm.
 
"Chúng tôi đã xem xét lại kỹ càng toàn bộ sự việc nhưng không thể đưa ra bất cứ lời giải thích nào tại sao điều này lại xảy ra", BSMartin cho biết.
 
Phương Uyên
Theo DM