Sống sót sau khi được truyền 60 lít máu và chế phẩm máu
(Dân trí) - Tại BV Bạch mai, một sản phụ đã được cứu sống sau hơn một tháng điều trị tích cực và truyền tới 60 lít máu, chế phẩm máu. Số máu này tương đương với lượng máu hiến của 250 người cộng lại. Nếu người có thể trọng 50kg thì chỉ có khoảng 3,6 lít máu.

Ông Quang, bố chị Trang cho biết, trước đó, ngày 31/5, chị Trang vào Bệnh viện Phụ sản TƯ sinh mổ thai 40 tuần do vỡ ối sớm và thai to. Đây là đứa con thứ hai của chị Trang. Trước đó, chị cũng sinh mổ bé gái và sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Một bé trai nặng 3,7kg ra đời trong niềm vui trọn vẹn mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên khoảng 6h sau mổ, gia đình đột ngột được thông báo chị Trang phải mổ lần 2 để cắt tử cung hoàn toàn. Sau đó, ngày 2/6, chị Trang được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng không tỉnh táo, vàng da. Ngày 10/6, chị phải mổ lần 3, đặt dẫn lưu ổ bụng và tiếp tục bị chảy máu sau mổ. Ngày 11/6, bệnh nhân mổ lần 4, có tổn thương buồng trứng.
Theo TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa Điều trị tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân Trang nặng và nguy kịch như vậy là do bệnh nhân đẻ mổ bị chảy máu kéo dài, rối loạn đông máu, dẫn đến mất máu nặng, sốc, kéo theo suy gan, tim, phổi, thận… Vì thế, để cứu sống bệnh nhân, không chỉ đơn giản là bù máu và các yếu tố đông máu, mà còn phải hỗ trợ điều trị suy đa tạng bằng máy thở, lọc thận, gan nhân tạo…
“Đây là một trong những ca bệnh khó nhất từ trước tới nay. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân luôn ở mức “thập tử nhất sinh”, có những lúc, bệnh nhân rơi vào hôn mê, không huyết áp, không bắt được mạch, tim đập chậm dần tưởng như không cứu được. Bệnh viện phải huy động đội ngũ bác sỹ giỏi nhất của nhiều chuyên khoa và tập trung các máy móc hiện đại, kỹ thuật cao nhất để cứu chữa cho bệnh nhân”.
Ngày 8/7, sau hơn một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân Trang đã vượt qua 9 cửa tử mong manh để giành lại 1 đường sống, sức khỏe bệnh nhân Trang đã hồi phục, ổn định và được các bác sĩ cho xuất viện.
Hồng Hải





