Quyết định táo bạo của bác sĩ cứu sản phụ phát hiện ung thư ở tuần thai thứ 6

(Dân trí) - Sản phụ đang mang thai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, các bác sĩ buộc phải đi đến một phương án táo bạo để vừa đảm sự an toàn của đứa bé, vừa điều trị bệnh kịp thời cho người mẹ.

Sau khi phát hiện cổ mình xuất hiện hạch bất thường, Roberta Burton, một người phụ nữ đến từ Stannington, hạt Northumberland, Vương quốc Anh đã quyết định đi xét nghiệm, để rồi nhận được hung tin: Cô mắc phải một loại ung thư máu hiếm gặp có tên u lymphô Hodgkin, đặc điểm của bệnh là các tế bào trong hệ bạch huyết phát triển bất thường và có thể lan rộng ra khỏi hệ bạch huyết đến các hạch khác. Đáng nói là vào thời điểm phát hiện bệnh, Roberta chỉ mới 28 tuổi và đang mang thai tuần thứ 6.

Quyết định táo bạo của bác sĩ cứu sản phụ phát hiện ung thư ở tuần thai thứ 6 - 1

Roberta Burton và gia đình.

Trường hợp của Roberta Burton là một ca bệnh khó, không chỉ bởi dạng ung thư mà người phụ nữ này mắc phải là thể hiếm gặp, mà còn vì việc điều trị bằng phương pháp hóa, xạ trị vào thời điểm này có thể gây nguy hiểm đến cái thai trong bụng. Được biết, Roberta Burton đã có hai người con là Noah, 4 tuổi và Ezra, 1 tuổi

Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định tiến hành chia liệu trình điều trị cho Roberta thành nhiều giai đoạn. Trước tiên, cô sẽ được điều trị bằng hóa chất, theo hướng ít ảnh hưởng đến đứa bé nhất, bởi căn bệnh ung thư đã bước sang giai đoạn 2 và bắt đầu xâm lấn tới ngực nên không thể chậm trễ.

Quyết định táo bạo của bác sĩ cứu sản phụ phát hiện ung thư ở tuần thai thứ 6 - 2

Roberta Burton trong đợt điều trị ung thư.

Vì đang mang thai nên Roberta không thể tiến hành xạ trị, cũng như chụp cắt lớp Positron (phương pháp dùng chất phóng xạ liều nhỏ để ghi hình các vùng có tốc độ chuyển hóa cao, cung cấp thông tin về chức năng của các cơ quan trong cơ thể, thường được sử dụng để xác định ung thư, cũng như kiểm tra hiệu quả của các liệu pháp điều trị). Chính vì vậy, các bác sĩ cùng gia đình Roberta đã cùng thống nhất và đi đến một quyết định táo bạo: Cho đứa bé ra đời sớm bằng phương pháp sinh mổ.

Vào thời điểm con của Roberta chào đời nhờ phương pháp mổ đẻ, cậu bé được 36 tuần tuổi. Thật may mắn khi cậu chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và nặng 2,26 kg, trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình.

Quyết định táo bạo của bác sĩ cứu sản phụ phát hiện ung thư ở tuần thai thứ 6 - 3

Thật may mắn khi cậu chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và nặng 2,26 kg.

Sau khi đứa bé ra đời, người mẹ lại tiếp tục bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến với căn bệnh quái ác. “Tôi cảm thấy lo lắng về những giai đoạn điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cuộc chiến phía trước. Hy vọng rằng, tôi sẽ sớm được trở lại như một người bình thường.” – Roberta chia sẻ.

Theo tìm hiểm, sau một vài lần chụp, quét để xác định tình trạng bệnh, Roberta sẽ bắt đầu liệu trình xạ trị vào đầu năm mới. Cụ thể, cô sẽ trải qua 3 tuần điều trị bằng phóng xạ và 12 tuần sau đợt trị liệu này, phương pháp chụp cắt lớp Positron sẽ xác định xem bệnh ung thư đã biến mất hay chưa.

Minh Nhật

Theo Mirror