Phát hiện thi thể thiếu niên phân hủy trong bệnh viện ở TPHCM
(Dân trí) - Thiếu niên 14 tuổi mất tích nhiều ngày, thi thể sau đó được phát hiện đang phân hủy trong Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, phường Tam Long (TPHCM).
Ngày 10/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tam Long điều tra nguyên nhân một thiếu niên 14 tuổi tử vong trong Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: Việt Hưng).
Trước đó, hơn 12h trưa cùng ngày, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ngửi thấy mùi hôi ở khu vực tầng 4, nên tìm kiếm và phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy.
Nhận tin báo, Công an phường Tam Long phối hợp cùng Công an TPHCM đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Đến 16h cùng ngày, một số người đến nhận dạng và xác định tử thi là N.V.H. (14 tuổi, ngụ xã Long Hải).
Những ngày vừa qua, gia đình H. đăng thông tin tìm kiếm em trên mạng xã hội. Gia đình của H. cho biết, khoảng 17h ngày 2/6, H. rời khỏi nhà bằng xe đạp để đi bỏ rác, nhưng sau đó em không quay về.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: BV).
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, lúc 12h12 ngày 10/6, nhân viên bảo vệ nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nằm bên ngoài khuôn viên tầng 4, trong tình trạng phân hủy.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng bảo vệ đã tiến hành xác minh, phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo và đồng thời báo Công an phường Tam Long đến phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tra sự việc.
Qua điều tra truy tìm tung tích, đến 16h cùng ngày, công an đã liên hệ được thân nhân như đề cập ở trên và nhận diện tử thi là bé trai, tên NV.H. (14 tuổi, ngụ ấp Phước Bình, xã Phước Hải), rời khỏi nhà từ ngày 2/6.





