Nỗi đau của gia đình bệnh nhân ung thư qua đời giữa đại dịch Covid-19

(Dân trí) - "Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy cảnh con trai mình đang phải một mình chiến đấu để giành lại sự sống. Tôi đau đớn và bàng hoàng vì không thể ở bên cạnh người thân yêu của mình khi họ qua đời".

 2 năm trước, Gary Hill được chẩn đoán mắc ung thư máu. Điều may mắn là nhờ vào hóa trị và một phương pháp điều trị tiên tiến đang trong giai đoạn thử nghiệm, bệnh tình của Gary đã được cải thiện và anh có thể kéo dài cuộc sống của mình bên gia đình.

Đầu tháng 3 năm nay, dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Những bệnh nhân ung thư như Gary Hill được xếp vào nhóm có nguy cơ mắc và xảy ra biến chứng cao trong dịch bệnh này.

Ngày 21/3, Gary bị sốt nhẹ: 37,2 độ C. Vì là đối tượng có nguy cơ cao, bác sĩ đã khuyên gia đình đưa Gary vào bệnh viện, để đảm bảo an toàn tối đa. Ngay trong buổi sáng, Priscilla Hill – Vợ của Gary đã tức tốc đưa bệnh nhân ung thư này nhập viện theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Nỗi đau của gia đình bệnh nhân ung thư qua đời giữa đại dịch Covid-19 - 1

“Hôm đó tôi đã nhìn anh ấy đi vào bệnh viện mà không hề biết rằng, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy chồng mình đang còn sống” – Người phụ nữ này nhớ lại.

Khi nhập viện, tình trạng của Gary vẫn không quá nghiêm trọng, khi mà anh chỉ bị sốt nhẹ và đau cơ. Với những dấu hiệu điển hình của Covid-19, Gary được đưa vào phòng cách ly điều trị. Điều không may đã xảy ra, khi đến 2 giờ chiều cùng ngày, tình trạng của Gary diễn biến xấu và các bác sĩ buộc phải đặt ống nội khí quản, vì Gary không thể thở được.

“Các cuộc hội chẩn về tình trạng của Gary được thực hiện thông qua điện thoại với sự góp mặt của gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi lại không được nhìn thấy anh ấy và cũng không được vào viện để thăm, do những yêu cầu cách ly nghiêm ngặt để kiểm soát dịch Covid-19” - Priscilla Hill chia sẻ - “Mọi thứ lúc đấy thực sự rất mơ hồ, bởi thứ duy nhất chúng tôi biết là những thông tin được truyền đạt lại bởi bác sĩ”.

Nỗi đau của gia đình bệnh nhân ung thư qua đời giữa đại dịch Covid-19 - 2

Được biết, từ sau khi phải thở máy, mỗi giờ trôi qua, tình trạng của Gary lại nặng thêm. Tối hôm đó, bệnh nhân này được chuyển vào đơn vị hồi sức tích cực. Tuy nhiên, anh ấy đã mất vào ngày hôm sau. “Các nhân viên y tế điều trị cho Gary không hề gọi cho chúng tôi ngay khi anh ấy qua đời. Chỉ đến khi cha xứ gọi điện đến để chia buồn thì chúng tôi mới biết sự thật đau lòng này”.

Gia đình của Gary không hề có sự chuẩn bị cho sự ra đi quá bất ngờ của người thân, bởi lúc vào viện Gary vẫn không khác gì một người bình thường. Thậm chí trước đó 3 ngày, trong buổi thăm khám với bác sĩ ung bướu, kết quả cho thấy thận và gan của anh vẫn hoạt động tốt.

Nỗi đau của gia đình bệnh nhân ung thư qua đời giữa đại dịch Covid-19 - 3

bà McKay, mẹ của Gary chia sẻ: “Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy cảnh con trai mình đang phải một mình chiến đấu để giành lại sự sống. Tôi đau đớn và bàng hoàng vì không thể ở bên cạnh người thân yêu của mình khi họ qua đời, nhưng tôi biết rằng, cảm giác này chưa là gì so với sự cô đơn của Gary trước lúc nó nhắm mắt”.

“Suốt 2 năm qua, cả gia đình đã chuẩn bị cho khoảnh khắc ra đi của Gary, đã được căn bệnh ung thư báo trước. Chúng tôi muốn khoảnh khắc đó thật đẹp, thật đầm ấm với sự sum vầy của tất cả các thành viên, để con trai tôi có thể mỉm cười khi nhắm mắt nhưng rồi Covid-19 đã cướp đi tất cả!” – Bà McKay ngậm ngùi.

Minh Nhật

Theo Kfor