Nín thở chờ “chum vỡ”
(Dân trí) - Các cụ bảo nhau: “Hình như xã hội giờ phát triển, bọn con gái càng tẩm bổ nhiều thì càng thêm… khó đẻ”. Thế nên mới có chuyện đã quá 9 tháng 10 ngày mà em bé trong bụng nhất định không chịu ra, khiến không ít bà mẹ trẻ hoang mang, lo lắng.
Phòng siêu âm bệnh viện đầu ngành một sáng cuối tuần, trùng hợp thay, tiếp nhận toàn “bầu to”, không song thai thì cũng bất thường, đến ngày mà chưa thèm khai hoa nở nhụy.
Bên trong bác sĩ vẫn miệt mài với công việc theo dõi tình trạng thai nhi, bên ngoài phòng chờ mấy bà bầu cùng cảnh dài cổ đợi từ sáng dường đã quen nhau hơn, rôm rả trút bầu tâm sự.
Chị Lan ở Hàng Cót lần này sinh con so, vì muốn kéo dài thời gian ở nhà chăm sóc con khi bé chào đời, đã cố căn sát ngày dự sinh mới xin nghỉ việc cơ quan, ấy thế mà đủ ngày đủ tháng, em bé vẫn nhất định chưa chịu ra ngoài.
“Quá 5 ngày rồi chị ạ, em cứ lo lo là. Nghe nói thai càng “già” càng dễ sinh biến chứng”, Lan thở dài đánh sượt. “Chồng có nghỉ đẻ ở nhà với mình được đâu. Mỗi em quanh quẩn 4 bức tường cùng bố mẹ chồng. Bụng thì to, tay chân lóng ngóng, đi lại đã khệ nệ lắm rồi nên chẳng ai để cho động vào việc gì, buồn như chấu cắn”.
Chị Minh ở Hoàn Kiếm góp chuyện: “Hồi chị sinh đứa đầu cũng quá ngày mà chẳng chuyển dạ đấy. Đi khám mới phát hiện rau thai đã vôi hóa rồi, bác sĩ giữ lại mổ cấp cứu. Giờ làm tập hai chắc lại mổ thôi...”.
Nhiều chị bầu quá ngày sốt ruột cũng nghĩ “mổ cho lành”, 15 phút là thấy mặt con, lại khỏi phải chứng kiến cảnh các sản phụ nằm, bò, kêu la, thậm chí chửi chồng trong phòng đẻ, rồi họ sinh con ngay trước mặt mình mà mình thì vẫn nhơn nhơn tiệt chẳng có cơn đau nào để được la được hét.
Song thực tế, các bác sĩ sẽ hết sức cố gắng cho bạn đẻ thường bởi đẻ mổ được xem là một cuộc đại phẫu thuật với không ít rủi ro. Cộng thêm các hạn chế khác như em bé ra đời chức năng hô hấp kém hơn so với các bé sinh thường, người mẹ không đủ sữa...
Điều nên làm khi thai đã quá ngày
Trước tiên bạn nên nhớ, ngày dự sinh chỉ mang tính tương đối, mức độ chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vòng kinh của người mẹ dài hay ngắn, chu kỳ kinh nguyệt có đều không, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, tình trạng sức khỏe khi mang thai của mẹ…
Em bé ra đời trước hoặc sau ngày dự sinh 1-2 tuần vẫn được xem là bình thường. Bởi thế bạn không nhất thiết phải lo nếu quá ngày dự sinh mà vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ.
Hãy đi khám thường xuyên hơn, 2 - 3 ngày/lần, bởi giai đoạn này quả thực dễ phát sinh nhiều biến chứng như cạn ối, canxi hóa nhau (rau) thai… Các bác sĩ sẽ giúp bạn theo dõi tình trạng sức khỏe cả hai mẹ con và có biện pháp kịp thời nếu xảy ra sự cố bất thường.
Chỉ định mổ được coi là biện pháp cuối cùng với những trường hợp cần cấp cứu như em bé đã ở trong tình trạng nguy kịch, còn lại các bác sĩ sẽ cố gắng để bạn sinh thường với sự hỗ trợ của thủ thuật đẻ chỉ huy (các biện pháp giục sinh). Hãy yên tâm rằng mọi chuyện sẽ trôi qua tốt đẹp.
Điều cần làm nhất trong những ngày chờ sinh là đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bạn. Cuộc vượt cạn sắp tới chắc chắn không dễ dàng, nếu bạn muốn đủ sức sinh con, hãy ăn uống, nghỉ ngơi thật hợp lý kết hợp với vận động nhẹ nhàng, đừng để mình bị ốm.
Nếu trong công việc chuẩn bị đón con có gì đó chưa làm xong, bạn hãy tranh thủ hoàn thành nốt vào giai đoạn này. Kiểm tra lại xem các vật dụng cho hai mẹ con đã đủ cả chưa, cần bổ sung những gì. Đi mua nốt đồ cho bé cũng là cách giúp bạn thư giãn. Lưu ý nên đi với người thân và không vận động quá sức, hãy ngồi nghỉ một lát nếu bắt đầu thấm mệt.
Đừng nghĩ rằng đi bộ nhiều sát ngày sinh sẽ “dễ đẻ” hơn. Đó là quan niệm sai lầm. Dễ đẻ hay không tùy thuộc cấu tạo cơ thể người mẹ, vị trí nằm của em bé... Sự vận động thường xuyên cũng phải do cả một quá trình. Tranh thủ “đi bộ hùng hục” trong những ngày này chỉ làm tăng nguy cơ tụt nhau thai, vỡ ối, đẩy thai nhi vào tình trạng nguy kịch.
Cuối cùng, đừng quên lạc quan tin rằng bạn sẽ vượt cạn thành công và hạ sinh một em bé khỏe mạnh, cho dù bé có “già” hơn tí xíu. Những ngày giá rét thế này, bé muốn “trốn” thêm một chút trong bụng mẹ ấm áp cũng là điều dễ hiểu, phải không?
Huyền Anh





