1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Quảng Trị:

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu

(Dân trí) - Nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19, hoàn thành quá trình cách ly 14 ngày tại bệnh viện, 2 nữ bệnh nhân về từ vùng dịch Daegu vui mừng đón nhận hoa trong ngày xuất viện.

Sáng 6/3, 2 nữ bệnh nhân tại huyện Gio Linh xuất viện sau 14 ngày cách ly, điều trị tại bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Hai cô gái âm tính với virus Covid-19 vui mừng xuất viện sau 14 ngày cách ly.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 1

Bác sĩ Trường tặng hoa cho 2 nữ bệnh nhân ngày xuất viện.

Khi 2 nữ bệnh nhân rời khỏi khu vực cách ly, ngay tại sảnh đón tiếp bệnh nhân, bác sĩ Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã cầm sẵn 2 bó hoa tặng cho hai cô gái trẻ, cùng giấy xác nhận sức khoẻ của Sở Y tế Quảng Trị với tình trạng bình thường.

Niềm vui, xen lẫn nước mắt

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, 2 bệnh nhân nữ Nguyễn Tiểu My (SN 1999) và Nguyễn Thị Diệu (SN 1996, cùng trú tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), cười trong niềm hạnh phúc nhưng vẫn rơi nước mắt vì xúc động.

Em Nguyễn Tiểu My nói rằng: “Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, em nhận thấy việc chăm sóc của các cán bộ, nhân viên y tế rất chu đáo, đáp ứng đầy đủ cho các em từ vật dụng cá nhân đến việc ăn uống, sinh hoạt”.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 2

Hai cô gái vui mừng đến làm thủ tục ra viện để trở về nhà.

14 ngày điều trị, cách ly tại bệnh viện là chuỗi ngày dài đối với 2 cô gái trẻ như My và Diệu. Các em nói rằng, khi xem thông tin trên mạng xã hội thấy áp lực rất lớn đè nặng tâm lý. Nhưng, nhờ sự giúp đỡ của đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện, cùng sự chăm sóc ân cần, 2 cô gái trẻ đã vượt qua được khó khăn.  

“Trước đây, khi vào bệnh viện em thấy rất áp lực, nhất là thông tin mạng xã hội làm em hoang mang. Khi các bác sĩ thông tin về kết quả xét nghiệm, biết mình âm tính với virus Covid-19 em thấy rất vui, tinh thần ổn định hơn”, My nói.

Trong quá trình điều trị, ngoài sự quan tâm chu đáo của y bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi sát cánh cùng bệnh nhân, động viên các em hợp tác trong điều trị theo dõi được xem là “chìa khoá” giúp các em hồi phục sức khoẻ.  

“Em xin gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ tại bệnh viện thời gian qua đã giúp đỡ và điều trị cho 2 em hết sức tận tình và chu đáo. Ngày hôm nay chúng em được ra viện, em thấy rất vui mừng và may mắn”, em My xúc động.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 3

Sau 14 ngày cách ly, điều trị , 2 em được chứng nhận sức khỏe tình trạng bình thường.

Em Nguyễn Thị Diệu nói rằng, trước khi vào đây em cũng lo cho bản thân và gia đình. Nhưng may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy sức khoẻ các em đều bình thường.

“Em thấy vui và đỡ áp lực cho gia đình. Em thấy rằng, vì mình mà gia đình em cũng chịu đựng áp lực khá lớn từ cộng đồng”, Diệu giãi bày.

Trước khi chia tay các bác sĩ tại bệnh viện, em My chia sẻ, quá trình điều trị tại bệnh viện, em đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19.

Khi trở về nhà em sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan Y tế. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch để đảm bảo sức khoẻ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Bác sĩ tạm xa gia đình, chấp nhận cách ly để điều trị cho bệnh nhân

Để có thể kịp thời, theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ bệnh nhân nhằm đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế phải tạm xa gia đình, chấp nhận cùng cách ly để điều trị cho bệnh nhân.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 4

Bệnh nhân cảm ơn 2 bác sĩ và nhân viên y tế điều trị cho mình

Bác sĩ Nguyễn Thị Lựu, Khoa cấp cứu - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, trên tinh thần quyết tâm chống dịch Covid-19, đội ngũ y tế tại bệnh viện cũng quyết tâm, phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 5

Tiễn 2 nữ bệnh nhân, bác sĩ trở lại khu vực cách ly để điều trị cho 2 bệnh nhân khác.

“Trước những lo lắng của bệnh nhân khi vào điều trị cách ly, bác sĩ và nhân viên y tế cũng giúp đỡ, động viên tinh thần ổn định cho họ, chờ đợi kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, phải theo dõi sát tình hình sức khoẻ của bệnh nhân để có cách điều trị phù hợp, khám 2 lần mỗi ngày. Đích thân bác sĩ Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện cũng trực tiếp thăm khám, trấn an tinh thần cho các bệnh nhân. Đến khi có kết quả xét nghiệm các bệnh nhân đều âm tính với virus Corona, mình cũng thấy vui cho bệnh nhân và cộng đồng”, bác sĩ Lựu tâm sự.

Bác sĩ Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện, Tổ trưởng Tổ điều trị cho biết, trước khi nhận được số bệnh nhân nghi nhiễm, ngay từ đầu bệnh viện đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho việc phòng chống dịch viêm phổi khá chủ động.

Phía bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo, 2 đội điều trị, 1 đội sàng lọc, 1 đội kiểm soát nhiễm khuẩn và làm công tác truyền thông sức khoẻ cho toàn bộ người bệnh, người đến khám và  cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Tập huấn cách phòng ngừa và điều trị nên khi có bệnh nhân chúng tôi đã sẵn sàng từ cơ sở vật chất, phòng cách ly, thuốc, các phương tiện máy móc…

Khi bệnh nhân đến được đưa vào khu cách ly và được vận hành khám, điều trị khá thuận lợi, nhanh chóng theo kịch bản được xây dựng sẵn.

Theo bác sĩ Trường, bệnh viện tiếp nhận, đưa vào khu cách ly điều trị 4 trường hợp có biểu hiện nghi mắc Covid-19.

Trong quá trình bệnh nhân được cách ly, điều trị, bệnh nhân hết sức yên tâm, tinh thần thoải mái, sinh hoạt vật chất đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu của người bệnh. Sự hợp tác giữa bệnh nhân với bệnh viện hết sức tích cực. Trong thời gian 1 đến 2 ngày đầu, bệnh nhân khỏi nhanh chóng.

Niềm vui xen lẫn nước mắt ngày xuất viện của 2 cô gái về từ vùng dịch Daegu - 6

Bác sĩ Trương Huyền Trường trao chứng nhận sức khỏe cho các bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 4 trường hợp cho thấy đều âm tính với virus Covid-19, không bệnh nhân nào bị tổn thương phổi và hiện sức khỏe đều ổn định.

“Đến nay, bệnh viện cho xuất viện 2 bệnh nhân sau 14 ngày cách ly. Trong thời gian tới, bệnh viện cũng quán triệt tinh thần cho các cán bộ, nhân viên y tế không được phép chủ quan. Bởi dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp, tuy tạm lắng xuống ở nước ta, nhưng đang bùng phát trên toàn cầu. Cần tập trung truyền thông giáo dục sức khoẻ, giúp người dân nhận thức rõ về dịch bệnh. Tập huấn về khám sàng lọc, điều trị, tiếp tục sàng lọc đối tượng đến khám, hỗ trợ sẵn sàng cho các đơn vị khác. Chuẩn bị kịch bản trong trường hợp dịch bệnh phức tạp hơn”, bác sĩ Trường cho hay.

Đăng Đức