Nhậu thâu đêm suốt sáng, 1 người đàn ông nguy kịch

Anh Vì Hải Châu ở bản Nà Pồng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ngồi "nhậu" với bạn bè suốt 24h liền. Hậu quả anh Châu phải vào viện cấp cứu do ngộ độc rượu.

Khoảng 18h30, ngày 13/6, khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có tiếp nhận bệnh nhân Vì Hải Châu (34 tuổi, trú tại bản Nà Pồng, xã Phiêng Pằn) trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.

Nhậu thâu đêm suốt sáng, 1 người đàn ông nguy kịch - 1

Bác sỹ Mè Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Châu.

Được biết, trước đó, trưa ngày 12/6, anh Châu có uống rượu với bạn bè. Anh Châu "nhậu" liền một mạch từ trưa 12.6 đến trưa hôm sau mới về nhà nghỉ. Đến chiều 13.6, chị Vì Thị Thin (vợ anh Châu) đi làm về thì phát hiện chồng nằm bất tỉnh. Chị Thin vội hô hoán người thân đưa anh Châu đến bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn cấp cứu. Thời điểm đó, bệnh nhân Châu hạ đường huyết, sức khỏe rất xấu nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Chị Vì Thị Thin, bản Nà Pồng, xã Phiêng Pằn đang chăm sóc cho chồng.
Chị Vì Thị Thin, bản Nà Pồng, xã Phiêng Pằn đang chăm sóc cho chồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sỹ Mè Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: "Bệnh nhân hôn mê sâu như vậy là do uống rượu quá nhiều. Trong quá trình uống rượu bệnh nhân không ăn hoặc ăn rất ít, dẫn đến hạ đường huyết, tổn thương não, gan và tiêu cơ. Chúng tôi đang cấp cứu bệnh nhân bằng phương pháp truyền đường, đặt nội khí quản, điều trị tổn thương gan, phổi".

Nhậu thâu đêm suốt sáng, 1 người đàn ông nguy kịch - 4

Đến 10h30 sáng nay (14.6), bệnh nhân Vì Hải Châu vẫn đang hôn mê sâu, sức khỏe rất xấu do bị tổn thương gan và phổi.

Theo Tuệ Linh

Dân Việt