Cần Thơ

Người thầy thuốc hết lòng vì người nghèo

(Dân trí) - Hàng chục năm qua ngành y tế Cần Thơ luôn có một đội thầy thuốc tình nguyện khám chữa bệnh vì người nghèo. Là đội phó ngay từ những ngày đầu thành lập bác sĩ Huỳnh Minh Phú luôn vì sức khỏe của người nghèo.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú - đội trưởng đội thầy thuốc tình nguyện Cần Thơ
Bác sĩ Huỳnh Minh Phú - đội trưởng đội thầy thuốc tình nguyện Cần Thơ

"Đội thầy thuốc tình nguyện khám chữa bệnh vì người nghèo thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ" (gọi tắt là Đội thầy thuốc tình nguyện) được thành lập ngày 27/2/2002 với 67 thành viên, trang thiết bị chuyên môn ban đầu gồm máy siêu âm, điện tim, huyết áp, ống nghe, máy phát điện… do Cty Dược Hậu Giang và các bệnh viện tài tài trợ.

 Sau 10 năm, thành viên của đội đã tăng lên trên 250 người là y, bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng đến từ các BV, các trung tâm thuộc Sở Y tế Cần Thơ, Công ty CP Dược Hậu Giang và trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

 Trong số các bác sĩ của đội thầy thuốc trẻ tình nguyện tỉnh Cần Thơ khi đó có bác sĩ Huỳnh Minh Phú đã đến nhiều nơi xa xôi, vùng rốn lũ: Mộc Hóa (tỉnh Long An), Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), Long Mỹ  (tỉnh Vị Thanh), U Minh, Khánh Bình Tây (tỉnh Cà Mau), Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre)…

 Dấu chân của bác sĩ Huỳnh Minh Phú và đồng nghiệp đã đến thăm, khám bệnh và tặng quà cho người dân nghèo và thương binh huyện đảo Lý Sơn – nơi xuất phát của những đoàn tàu không số chở hàng và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm chống kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Bác sĩ Phú đang khám bệnh cho người nghèo 
Bác sĩ Phú đang khám bệnh cho người nghèo 

 Không chỉ đến với bà con nghèo, diện gia đình chính sách ở các địa phương trong nước. Những năm gần đây bác sĩ Phú cùng đội còn tham gia với Đoàn cán bộ của UBND TP Cần Thơ sang tỉnh Công Pông Chơ- năng - Camphuchia (địa phương kết nghĩa với tỉnh Hậu Giang cũ) để khám miễn phí cho người dân Cam-pu-chia bản địa và người dân Cam-pu-chia gốc Việt đang sinh sống tại đây. Hoạt động của Đoàn như sợi dây thiêng liêng gắn kết tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Khơ-me và làm cho người Việt sống xa quê hương càng yêu cội nguồn của mình.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Mỏ Cày, Bến Tre, cha hy sinh trong một trận phục kích của giặc khi bác sĩ Phú vừa tròn 3 tháng tuổi.

 Năm 1993 sau khi tốt nghiệp Đại học y khoa- Đại học Cần Thơ, bác sĩ Phú về công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ. Năm 1998 chuyển về bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Năm 2005, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ chia thành hai bệnh viện: bệnh viện đa khoa trực thuộc Trung ương và bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế thành phố. Anh là một trong những bác sĩ có tay nghề vững vàng về chẩn đoán hình ảnh ở lại để xây dựng bệnh viện đa khoa mới của thành phố.

 Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ còn say mê công tác đoàn thể. Hiện nay anh là đội trưởng đội thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh cho người nghèo; Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Năm 2011 Anh được cử tham dự Festival thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5. Tại liên hoan này, anh vinh dự nhận được danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc”.

 Trong một lần trò chuyện với phóng viên, Bác sĩ Lê Quang Võ – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP nói: “ Bác sĩ Phú được lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng luôn là người thầy thuốc tận tâm với bệnh nhân đặc biệt với bệnh nhân nghèo. Là một trong những bác sĩ được đánh giá cao về rèn luyện y đức”.

 

Phạm Tâm