Người đàn ông mắc ung thư vú "vượt lên tất cả" để nhìn thấy con chào đời

(Dân trí) - "Bạn gái tôi thông báo rằng cô ấy đã có thai. Đối với tôi, điều này giống như việc được ban tặng phép màu vào lúc mọi thứ tồi tệ nhất. Tôi nhất định phải vượt qua căn bệnh này để nhìn thấy con".

Sau khi nhận thấy rất ít người biết rằng nam giới cũng có thể mắc ung thư vú, Aubrey Glencamp, 38 tuổi, sống ở Mỹ đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội như một lời cảnh báo: “Đàn ông cũng xin đừng chủ quan với ung thư vú”.

Người đàn ông mắc ung thư vú vượt lên tất cả để nhìn thấy con chào đời - 1

Được biết, tháng 2/2016, bạn gái của Aubrey Glencamp bất ngờ phát hiện dưới cánh tay trái của anh xuất hiện một khối u nhỏ. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bạn trai, cô khuyên Aubrey nên đi khám tổng thể trước khi tổ chức đám cưới.

Khi đến khám tại bệnh viện, Aubrey vẫn tỏ ra lạc quan cho đến lúc bác sĩ đề nghị anh đến trung tâm về tuyến vú để kiểm tra. Và rồi sau đó, khi được bác sĩ thông báo kết quả, người đàn ông này vẫn không thể tin rằng mình lại mắc ung thư vú – căn bệnh phổ biến ở phụ nữ.

Aubrey Glencamp kể lại: “Tôi tới kiểm tra và thấy rất nhiều chị em xếp hàng đi đến một căn phòng để thay đồ chờ khám. Tôi không thể dùng chung phòng thay đồ với họ nên chỉ ngồi trong sảnh chờ đến giờ hẹn. Sau đó tôi được đưa đi chụp quét và làm sinh thiết. Tôi và gia đình đã thật sự sốc khi nhận được thông báo mình bị ung thư vú vài ngày sau đó”.

Người đàn ông mắc ung thư vú vượt lên tất cả để nhìn thấy con chào đời - 2

Khi đã bình tĩnh lại, Aubrey Glencamp đến gặp các bác sĩ chuyên khoa ung thư để xác nhận tình trạng của mình. Các chuyên gia vẫn khẳng định kết quả này và cho biết thêm, anh đã mắc ung thư giai đoạn IIA và tế bào ung thư đã lan đến một số hạch bạch huyết, nên cần phẫu thuật và hóa trị ngay.

Aubrey Glencamp trở về trong tâm trạng hoang mang vì nhiều kế hoạch dang dở đang chờ đợi: công việc, đám cưới với người bạn gái và kế hoạch sinh con. Nếu điều trị ung thư, dự định của anh sẽ đổ bể. 

"Chúa đã có một bất ngờ nhỏ cho chúng tôi! Bạn gái tôi thông báo rằng cô ấy đã có thai. Đối với tôi, điều này giống như việc mình được ban tặng một phép màu vào đúng lúc mọi thứ tồi tệ nhất. Tôi nhất định phải sống và vượt qua căn bệnh này để nhìn thấy con" -  Aubrey Glencamp chia sẻ.

Tháng 5/2016, Aubrey Glencamp bước vào ca phẫu thuật lớn nhất trong đời, đó là cắt bỏ khối u và ba hạch bạch huyết ngoài khối u để hạn chế tối đa ung thư quay trở lại. Sau đó, anh phải tiến hành 5 đợt hóa trị liệu.

Sau phẫu thuật và hóa trị, sức khỏe của người đàn ông này yếu đi nhanh chóng nên không còn sức lực để chăm sóc bạn gái đang mang thai. Thậm chí, anh còn đau nhức đến nỗi không thể ngủ được vì thuốc kích thích các tế bào bạch cầu. Khó khăn này cũng chính là động lực thôi thúc anh tập luyện thể thao để gia tăng sức khỏe.

Người đàn ông mắc ung thư vú vượt lên tất cả để nhìn thấy con chào đời - 3

Aubrey Glencamp đã tham gia 5 cuộc thi chạy dưới bùn với sự cổ vũ của mẹ và sự hỗ trợ đắc lực từ bố dượng. Sau mọi chuyện, Aubrey tự nhận mình là người may mắn khi gia đình luôn ở bên và luôn chăm lo cho anh mỗi ngày.

Giữa những đau đớn do tác dụng phụ của thuốc như: buồn nôn, rụng tóc, các vấn đề về dạ dày, đau họng, mệt mỏi... người đàn ông này vẫn cố gắng tập luyện và tận hưởng niềm hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Hiện nay, anh đã điều trị thành công ung thư vú khi cả 2 xét nghiệm mới nhất đều không cho thấy tế bào ung thư vú.

Người đàn ông mắc ung thư vú vượt lên tất cả để nhìn thấy con chào đời - 4

Minh Nhật

Theo Cancer.org