Huế:

Người bác sĩ trẻ không dừng lại ở 27 lần hiến máu

(Dân trí) - “Tôi không nhớ lần hiến máu đầu tiên của mình như thế nào. Nhưng nếu bản thân đủ điều kiện thì tôi sẵn sàng giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay lúc họ cần”, lời chia sẻ của Trần Long Anh, bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Anh Trần Long Anh (SN 1988), hiện đang là trợ giảng bộ môn thực hành, miễn dịch tại Trường Đại hoc Y Dược Huế. Đặc biệt hơn, anh còn là một bác sĩ đã có trên 27 lần hiến máu tình nguyện. Anh bắt đầu tham gia hoạt động trong Câu lạc bộ Blue Xanh từ năm 2008 đến năm 2011. Bên cạnh đó, anh còn là một Bí thư năng động trong lớp, vừa quản lý và tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng khác.

Hiện tại anh là Chủ nhiệm của Cộng đồng Hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng là cầu nối cho 13 câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện với những người bệnh đang cần máu. Anh còn tập huấn cho các thành viên trong các câu lạc bộ về kỹ năng tuyên truyền vận động và kiến thức hiến máu tình nguyện. Anh đang giành hết thời gian rảnh của mình để xây dựng một Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Trường ĐH Y Dược Huế cùng với đó liên kết với các Câu lạc bộ hiến máu trên địa bàn Tỉnh để có thể hỗ trợ người bệnh kịp thời khi kho bệnh viện hết máu.

Anh là Ban tổ chức của Lễ hội Xuân Hồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào 2 năm là 2014, và 2015 thu về hơn 1.000 đơn vị máu. Một kỉ niệm là anh được lọt vào trong top 100 người tham gia Hành trình Đỏ Xuyên Việt năm 2013-2014 đi khắp các tỉnh từ Nam ra Bắc để vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện. 

Anh chia sẻ: “Trong 8 năm hoạt động phong trào hiến máu tình nguyện tôi giúp được ai tôi sẽ giúp và sẽ không bao giờ từ bỏ được hoạt động hiến máu tình nguyện vì nó chính là đam mê của tôi”.

Người bác sĩ trẻ không dừng lại ở 27 lần hiến máu
Anh Nguyễn Long Anh hiến máu tại lễ hội Xuân Hồng 2015

Bằng lòng yêu nghề và tình thương của một người bác sĩ, anh đã hiến máu trên 27 lần cho những trường hợp nguy kịch và đã cứu sống biết bao nhiêu người. Mỗi lần đi hiến máu là một cảm xúc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là đang “thoi thóp” chờ những giọt máu “vàng” để cấp cứu hay thực hiện những ca mổ.

Theo chia sẻ của anh thì có một ca của bác Nguyễn Văn Phúc ở đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế bị ung thư anh đã hiến 3-4 lần. Vào ngày 23 Tết anh có lên hiến máu cho bệnh nhân đó 1 đơn vị tiểu cầu, tưởng chừng như bệnh nhân đã hồi phục nhưng không may bệnh nhân đã chết sau tết mấy ngày, một tin buồn cho anh vì đã theo người bệnh lâu nhưng vẫn đau đớn chứng kiến họ ra đi.

Một trường hợp khác đó là anh hiến cho bé Duy Anh ở 22 đường Phan Bội Châu, TP Huế phải mổ tim đang cần một khối lượng máu rất lớn. Anh đã vận động bạn bè cùng mình vào hiến 2 đơn vị tiểu cầu và 1 đơn vị toàn phần. Một tuần sau đến thăm bé, vừa bước vào cửa cháu đã hét lên “Chú Long Anh đến rồi!”, anh ngạc nhiên hỏi sao cháu biết tên chú ? Cháu bé trả lời “Mẹ cháu bảo chú hiến máu cho cháu nên cháu mới được mổ”. Anh cảm thấy xúc động trước những lời nói ngây thơ trong sang của bé Duy Anh, anh biết rằng những giọt máu anh hiến để mang lại tiếng cười cho bé Duy Anh thật có ý nghĩa.

Một số người đưa tiền hoặc sữa “bồi dưỡng” sau khi hiến máu giúp, nhưng anh không bao giờ nhận vì anh biết những người nghèo khổ đã vào bệnh viện còn phải lo nhiều khoản chi khác và đạo đức nghề nghiệp của một lương y không cho phép, nếu làm vậy thì bản thân sẽ day dứt cả đời, đã giúp thì phải giúp cho trọn vẹn.

Người bác sĩ trẻ không dừng lại ở 27 lần hiến máu

 Anh cùng 100 bạn tình nguyện viên tham gia Hành Trình Đỏ Xuyên Việt 2014
Người bác sĩ trẻ không dừng lại ở 27 lần hiến máu

BS Anh (ngoài cùng bên trái) trong ban tổ chức lễ hội Xuân Hồng tại Huế 2 năm 2014, 2015

Những con người như Trần Long Anh chỉ là những “hạt cát trên sa mạc” nhưng sẽ là những hạt cát “vàng”, những cánh chim đầu đàn cho phong trào hoạt động hiến máu của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước. Hiện nước ta đang phấn đấu lên tỷ lệ là 2% người đi hiến máu tình nguyện. Rất cần có những con người như anh Trần Long Anh.

Những cố gắng và lỗ lực anh đã nhận được bằng khen của Hội chữ Thập Đỏ Thừa Thiên Huế, Chương trình Hành Trình Đỏ, và vinh dự hơn anh đã có 4 bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với nhiều giấy chứng nhận khác. Nhưng quan trọng hơn anh biết 27 lần hiến máu đó đã giúp cho 27 con người vượt qua cơn nguy kịch đó là cũng là động lực để anh phấn đấu trên con đường tuyên truyền vận đọng hiến máu mà anh đang theo đuổi.


Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang được xếp vào tốp có phong trào hiến máu mạnh trong cả nước. Có hơn 13 Câu lạc bộ trong khối ĐH, CĐ. Mỗi TP, huyện, thị xã đều có một Câu lạc bộ hiến máu - khi cần là có. Bên cạnh đó Huế còn có Trung tâm huyết học truyền máu khu vực miền Trung đặt tại BV Trung ương Huế nên rất cần nhiều đơn vị máu. Chính những người như BS Trần Long Anh sẽ đóng góp vào phong trào cho máu tình nguyện, giúp cho nguồn sống của bệnh nhân tiếp tục chảy.



Phạm Hoàng – Đại Dương