Nghi án hai cháu bé bị tiêm thuốc độc: Một cháu đã tử vong

(Dân trí) - Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng tình trạng suy hô hấp không cải thiện, ngày 3/12 một trong hai bệnh nhi nghi bị chích thuốc độc đã tử vong.

Thông tin từ BS Phạm Văn Quang, Phó khoa Hồi sức Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trưa ngày 3/12, một trong hai bệnh nhi trong bài viết “Nghi án mẹ tiêm thuốc độc vào người hai con trai” đã tử vong. Cháu bé xấu số là Huỳnh Quốc Em (2 tuổi) đã không thể qua khỏi do bị nhiễm độc quá nặng dẫn tới xơ gan, xơ phổi, suy hô hấp không phục hồi.

Các y bác sĩ đang nỗ lực để cứu chữa cho anh trai của bé Quốc Em
Các y bác sĩ đang nỗ lực để cứu chữa cho anh trai của bé Quốc Em

Trước đó, cháu cùng anh trai là Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) được bệnh viện An Giang chuyển đến trong tình trạng vàng mắt, vàng da. Người nhà khai nhận hai bệnh nhi bị mẹ chích thuốc độc. Sau khi thăm khám phát hiện vùng cánh tay và mông của hai trẻ có vết hoại tử, bác sĩ đã tiến hành gửi mẫu bệnh phẩm giám định, kết quả dương tính với thuộc diệt cỏ Paraquat.

Hai bệnh nhi đã được chăm sóc hồi sức tích cực nhưng tình trạng nhiễm độc diễn tiến ngày càng nặng. Những nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đã không mang lại kết quả, bé Quốc Em đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Hiện thi thể của bệnh nhi đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Với bé Văn Quốc, sức khỏe của cháu dù có khá hơn em trai, tuy nhiên tình trạng xơ gan, xơ phổi vẫn tiếp tục diễn tiến xấu. Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang huy động mọi phương tiện và nhân lực cần thiết để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi nhưng tiên lượng rất dè dặt.

Vân Sơn