Hà Tĩnh:

Một học sinh lớp 9 vỡ thủy tinh thể, nát tay vì nghịch vật nghi kíp nổ

(Dân trí) - Đi chăn trâu nhặt được một vật lạ (nghi kíp nổ), Nh. đem về nhà dùng bật lửa đốt lên thì vật lạ phát nổ gây nát bàn tay, vỡ thủy tinh thể mắt trái và rách giác mạc.

Sáng ngày 5/1, bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa tiến hành tháo bỏ đốt ngón tay số 1 và số 2 bàn tay trái, xử lý vết thương rách giác mạc, vỡ thủy tinh thể cho bệnh nhân Nguyễn Văn Nh. (học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Hương Trạch, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Nh.
Các bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Nh.

Trước đó vào tối ngày 01/01, Nh. được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngón tay trái bị dập nát, phần giác mạc mắt trái bị rách, vỡ thủy tinh thể, máu chảy nhiều.

Anh Nguyễn Văn Đ. (bố cháu Nh.) cho biết, khoảng 17h ngày 01/01, anh cùng vợ đi xay lúa cách nhà khoảng 200m thì nghe một tiếng nổ lớn, sau đó hàng xóm đến gọi vợ chồng anh về thì thấy Nh. tay phải ôm mặt, còn tay trái máu chảy nhiều, chưa biết chuyện gì xảy ra, vợ chồng anh đưa cháu đến Trạm Y tế Hương Trạch để cầm máu sau đó thuê xe đưa cháu xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Khi bố mẹ hỏi thì Nh. cho biết, buổi chiều trước khi xảy ra sự việc, Nh. đi chăn trâu cùng bạn bè, nhặt được vật lạ to bằng ngón tay (nghi kíp nổ), Nh. đã cất vào túi quần đem về nhà rồi dùng bật lửa đốt khiến vật lạ phát nổ dẫn đến Nh. bị thương.

Hiện Nh. đang được các bác sĩ theo dõi và có thể xuất viện trong tuần tới.

Hà Phương