TPHCM:

Mẹ con sản phụ chết bất thường ở bệnh viện cửa ngõ Sài Gòn

(Dân trí) - Chưa hết bàng hoàng vì cái chết của đứa con trai vừa chào đời thì chỉ vài giờ sau, người chồng ngã quỵ khi bác sĩ báo tin vợ của mình cũng không cứu được.

Đến rạng sáng nay 1/7, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TPHCM vẫn đang làm việc với Ban giám đốc, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Khu vực (ĐKKV) Thủ Đức và những người có liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của mẹ con chị Phạm Thị Hồng (29 tuổi).

Thi thể chị Hồng được đưa về nhà xác để cơ quan công an làm thủ tục pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân sản phụ này và con sơ sinh tử vong.
Thi thể chị Hồng được đưa về nhà xác để cơ quan công an làm thủ tục pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân sản phụ này và con sơ sinh tử vong.

Đau đớn trước tai hoạ lớn bất ngờ ập đến với gia đình, anh Vũ Đức Dũng (29 tuổi, chồng chị Hồng, cùng quê Thanh Hoá), nghẹn ngào cho biết, vợ chồng anh có đứa con gái đầu lòng được 5 tuổi. Cả 2 thuê nhà trọ ở khu Đại học Quốc gia (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) và hàng ngày vợ anh đi làm công nhân ở KCX Linh Trung; riêng anh Dũng là nhân viên lái tàu.

“Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc khi đứa con thứ 2 được bác sĩ thăm khám cho biết sẽ chào đời trong tháng 7. Đồng thời suốt thời gian thai kỳ, vợ tôi thường xuyên đi khám và các bác sĩ đều cho kết quả thai phát triển bình thường”, anh Dũng chia sẻ.

Rất đông người thân của vợ chồng chị Hồng có mặt ở bệnh viện ĐKKV Thủ Đức đề nghị phía bệnh viện làm rõ cái chết của mẹ con sản phụ.
Rất đông người thân của vợ chồng chị Hồng có mặt ở bệnh viện ĐKKV Thủ Đức đề nghị phía bệnh viện làm rõ cái chết của mẹ con sản phụ.

Khoảng 10h sáng 30/6, nhận được điện thoại của vợ báo có dấu hiệu sắp sinh nên anh Dũng lập tức thu dọn đồ đạc, chạy đến công ty đón và đưa vợ vào bệnh viện ĐKKV Thủ Đức (đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung). Theo anh Dũng, sau thời gian vợ anh vào phòng sinh, đến hơn 14h cùng ngày, các bác sĩ đã báo cho anh tin buồn rằng bé trai sơ sinh nặng 3,8kg con của vợ chồng anh vừa chào đời nhưng đã tử vong vì ngộp.

Vô cùng đau đớn, anh Dũng nhờ những người thân đưa con của mình đi an táng và ở lại bệnh viện để tiếp tục chăm lo cho sức khoẻ của vợ lúc này vẫn còn hôn mê mà không được biết nguyên nhân. Đến 19h30 tối cùng ngày, một lần nữa anh Dũng ngã quỵ khi đón nhận tin dữ từ các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực BV ĐKKV Thủ Đức rằng vợ của mình đã không thể cứu được.

Nỗi bàng hoàng của người thân sản phụ Phạm Thị Hồng
Nỗi bàng hoàng của người thân sản phụ Phạm Thị Hồng

Trước cái chết bất thường của chị Hồng và đứa con sơ sinh, rất đông người thân của nạn nhân đã đến bệnh viện để yêu cầu BGĐ làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Trung cũng nhanh chóng có mặt để vãn hồi trật tự.

Đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức và viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã đến bệnh viện để tiến hành khám nghiệm, điều tra nhằm làm rõ trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đăng Lê