“Mang thai” nhưng không sinh nở

Các chị vui mừng, hồi hộp khi thấy bụng mình mỗi ngày một to dần lên. Thế nhưng gần đến ngày sinh nở, bác sĩ cho biết các chị chưa bao giờ có thai.

“Mang thai” nhưng không sinh nở - 1
Người “hiếm muộn” năm, mười năm, thậm chí 20 năm đều đổ xô về Đan viện Biển Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM) để... xin con. Họ chỉ mong muốn thầy Thiện “làm phép” cho mình có một đứa con.

 

Niềm vui hiếm muộn!

 

Chị N.T.T, 36 tuổi (ở Q.12, TP HCM), lấy chồng ba năm vẫn chưa có con. Có người mách,  chị đã đi “xin con” chỗ thầy Thiện và “có thai”. Vợ chồng chị mừng khôn tả và khoe em bé vẫn hay đạp vào bụng chị.

 

Năm nay cũng đã tròn trèm 38 tuổi, lấy chồng hơn 10 năm mà chị N.T.L (Tây Ninh) vẫn chưa thể có con. Hai vợ chồng đi khám hiếm muộn, bác sĩ bảo tinh trùng chồng yếu và trứng người vợ bất thường. Đang lúc thất vọng não nề, những tưởng vợ chồng sẽ phải sống không con và bị người đời gièm pha, chị L. được một người bạn tư vấn xuống Thủ Đức gặp thầy Thiện.

 

Sau một tháng, thầy phán chị có thai, con trai. Vợ chồng chị mừng như bắt được vàng. Ngày ngày lo tẩm bổ đủ thứ sơn hào hải vị. Thế nhưng đến nay cũng đã hơn 11 tháng mà vẫn chưa thấy đứa “con” trong bụng động tĩnh gì. Chị hỏi thì thầy bảo 18 tháng sau mới sinh được. Chị vẫn hàng ngày nuôi hy vọng...

 

Các chị cho biết mình có bầu nhưng hàng tháng đều có kinh nguyệt bình thường. “Đến khi sinh mới hết” - họ khẳng định chắc nịch.

 

Sau khi báo chí phản ánh  về vấn đề khám thai ở Phòng chẩn trị Đông y tư nhân do lương y Nguyễn Thị Bạch Yến đứng tên (tức xơ Yến - PV) thì 2/4, phòng khám này đã chính thức thông báo ngưng khám chữa bệnh.

 

Trước cửa phòng khám có một bảng thông báo nhỏ, khổ A4 để dưới mặt bàn với dòng chữ “Không khám bệnh cho người có thai”. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào hôm qua, trước cửa phòng khám của xơ Yến không còn một bệnh nhân nào dù một ngày trước đó, bệnh nhân kéo đến tấp nập. Hiện phòng khám của xơ Yến đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Vào tuần tới, Sở sẽ mời bà Yến đến làm việc.

Giữ thai mặc dù không... có thai!

 

Gần đến ngày sinh nở, vì quá lo lắng, chị T. đã đi siêu âm tại Bệnh viện Hùng Vương (thầy Thiện yêu cầu bệnh nhân không được khám tại các bệnh viện - NV). Thế nhưng bác sĩ bảo không thấy gì. Chị không tin, tiếp tục sang Bệnh viện Từ Dũ siêu âm.

 

Tại đây, bác sĩ cũng cho biết bụng chị chẳng có gì! Sau khi rời khỏi cổng bệnh viện, chị T. gọi điện thoại cho chúng tôi bảo chắc bác sĩ nói sai, “thầy” nói đúng. Tại siêu âm không thấy mà thôi. Chị T. tỏ ra rất thoải mái và còn cho biết hàng ngày chị vẫn nói chuyện với con.

 

Còn chị L. đến nay đã 11 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh con. Sau 9 tháng, bụng chị từ to bắt đầu xẹp dần và đến nay đã nhỏ lại như bụng người có thai chừng 4 tháng. Ngày vào bệnh viện khám, bác sĩ cho chị L. siêu âm màu ba, bốn chiều nhưng chỉ thấy tử cung rất nhỏ, buồng trứng bình thường chứ không thấy thai nhi đâu cả!

 

Tuy nhiên, chị L. vẫn khẳng định với bác sĩ là thằng bé đang... đạp vào bụng mình. Rời bệnh viện, chị cũng bán tín bán nghi vì không biết thầy đúng hay bác sĩ đúng. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định bảo vệ “bào thai” của mình đến cùng.

 

Đau lòng nhất là trường hợp của vợ chồng chị P.T.M, 38 tuổi (quận Bình Thạnh). Vợ chồng chị cưới nhau đã hơn 10 năm mà chưa có con. Hai lần thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại, vợ chồng chị xem như sắp phải chia tay, bởi chồng chị là con một và mẹ chồng đang bị bệnh nan y, muốn có cháu đích tôn trước khi lìa trần. Nghe tin chị có thai là con trai đã năm tháng, bà mừng lắm, bệnh tình thuyên giảm hẳn.

 

Mấy ngày trước, được bạn bè tư vấn, chị M. mạnh dạn đến bệnh viện phụ sản khám thai và được siêu âm màu ba, bốn chiều. Kết quả siêu âm kết luận: Nhân xơ tử cung nhỏ, buồng trứng trái, phải đều bình thường (nghĩa là không có thai). Chị M. đành chấp nhận sự thật nhưng không biết phải giải thích với mẹ chồng như thế nào. Vị bác sĩ tư vấn cho chị cũng lắc đầu không biết nói sao vì chị M. không phải là trường hợp cá biệt mà nơi đây gặp phải...
 

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng khoa hiếm muộn bệnh viện Hùng Vương:  "Tôi đã gặp sáu hoài thai... tưởng tượng"

 

Thưa bác sĩ, nếu cầu khấn mà có thai, điều này được lý giải như thế nào dưới góc độ khoa học?

 

Theo tôi, những bệnh nhân đi cầu khấn để xin con thường trước đó đã đi điều trị ở các cơ sở y tế rồi mà chưa có kết quả trong thời gian theo dõi. Sau đó, bệnh nhân không theo dõi nữa và chuyển sang hướng tâm linh. Việc “có thai do cầu khấn”, nếu có, là kết quả của suốt quá trình khá dài bệnh nhân được điều trị theo Tây y, mọi bất ổn trong cơ thể đã dần dần được cải thiện và đến giai đoạn bệnh nhân có thai thì lại trùng hợp với thời gian bệnh nhân đi cầu khấn.

 

Việc cầu nguyện, xét về mặt y học, là một dạng giảm căng thẳng tâm lý. Bệnh nhân lấy lại lạc quan, tự tin, nên có thể có thai tự nhiên. Thực tế, “giảm căng thẳng, tăng khả năng có thai” là điều mà các chuyên gia vô sinh lấy làm phương châm trong quá trình điều trị và tư vấn cho bệnh nhân. Với một cặp vợ chồng trẻ, sau khi các xét nghiệm cơ bản cho thấy chức năng sinh sản bình thường, chúng tôi thường khuyên họ đi du lịch, nghỉ ngơi, ngưng điều trị vài ba tháng. Nhiều bệnh nhân áp dụng phương cách này và đã đạt được yêu cầu mỹ mãn.

 

Trở lại vụ “đi khấn có bầu”, người ta vẫn cho đây là phép lạ, nên phụ nữ mang thai vẫn có kinh và mang thai cả năm trời. Y học có ghi nhận những trường hợp này chưa?

 

Trong y văn (cả sách giáo khoa), đã ghi nhận những trường hợp có thai tưởng tượng. Đó là người phụ nữ cũng nôn ói (thai hành), có bụng lớn, nhưng đương nhiên “cái thai” mang hoài mà không bao giờ chào đời. Những trường hợp này, “thai phụ” cũng bị trễ kinh. Chưa có trường hợp nào có thai mà vẫn có kinh được công bố!

 

Trong quá trình làm việc, bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp “có bầu nhờ đi khấn” chưa?

 

Tôi đã gặp sáu trường hợp. Hai ca bụng to như có thai sáu bảy tháng. Hai ca bụng to như có thai bốn tháng. Một ca nói có thai nhưng không có bụng và chờ hoài cả năm mà vẫn nói mình có thai. Một ca bệnh nhân thấy bụng từ từ nhỏ lại sau khi được nói có thai sáu tháng. Các ca này đều đến xin chích ngừa uốn ván, nhưng lại không cho thăm khám bên trong. Họ còn nói, nếu siêu âm thì “cha sẽ lấy lại phép lạ”, nghĩa là sẽ không còn em bé trong bụng. Tuy nhiên, qua thăm khám bên ngoài, chúng tôi không sờ thấy đáy tử cung (nghĩa là không có thai) mà có sự tích tụ mỡ vùng bụng xuống vùng chậu, sờ nắn rất mềm.

 

Theo Phan Sơn

Sài Gòn tiếp thị

 

Theo Duy Tính

Pháp luật