Mắc ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông sống thêm 30 năm nhờ "về quê"

Khánh Linh Minh Nhật

(Dân trí) - Dự định chấp nhận cái chết khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng cụ ông Hy Lạp đã sống thêm 30 năm nhờ "về quê".

Sống thêm 30 năm sau khi mắc ung thư

Ở tuổi 66, ông Stamatis Moraitis (sống tại New York, Mỹ) được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn sống từ 6 đến 9 tháng.

Thay vì ở lại New York cùng con cái và điều trị căn bệnh ung thư với những máy móc, thiết bị y tế hiện đại, ông đã quyết định trở về quê hương Ikaria (Hy Lạp).

Đây là nơi có bầu không khí trong lành, nguồn nước sạch và lối sống chậm. Điều quan trọng nhất là chi phí mai táng ở đây chỉ mất khoảng 200USD, một khoản chi phí thấp hơn đáng kể so với thành phố New York.

Thời gian đầu trở về quê hương, ông Moraitis cảm thấy mất mục tiêu sống và chỉ nằm trên giường chờ đợi cái chết.

Mắc ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông sống thêm 30 năm nhờ về quê - 1

Ông Stamatis Moraitis (Ảnh: Michael Turek).

Tuy nhiên, điều kỳ diệu bắt đầu khi ông quyết định thay đổi cách "chờ chết". Moraitis tìm đến những người bạn cũ và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình ở quê hương. Ông thậm chí còn trồng một vườn nho và hy vọng vợ mình sẽ thưởng thức trái nho sau khi ông ra đi.

Bất ngờ lớn khi thời điểm thu hoạch nho đến, ông Moraitis vẫn còn sống, vượt qua dự đoán ban đầu của bác sĩ.

Thời gian tiếp theo, ông bắt đầu cải thiện thói quen sống của mình bằng cách thức dậy khi cảm thấy thích, làm việc trong vườn nho cho đến giữa buổi chiều, tự làm bữa trưa và sau đó ngủ một giấc dài.

Vào buổi tối, ông thường tìm kiếm những hoạt động đem lại niềm vui cho mình.

Điều khiến các bác sĩ cũng phải bất ngờ là ông đã sống thêm 3 thập kỷ kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Chuyên gia giải mã khả năng "miễn nhiễm" ung thư

Vậy phép màu nào đã khiến ông Moraitis có thể duy trì sự sống của mình?

Dan Buettner - một chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ, cho rằng yếu tố chính ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta không chỉ đến từ bản thân con người mà còn đến từ những yếu tố xung quanh như: môi trường sống, quan hệ xã hội, và lối sống.

Cũng không loại trừ khả năng rằng ông Moraitis sở hữu gen di truyền đặc biệt, như những người được gọi là SuperAgers (Tạm dịch: Siêu thọ), có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tuổi thọ.

Dan Buettner đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về cuộc sống trên hòn đảo Ikaria, một trong các nơi được gọi là "Bluezone" (nhóm những nơi có cư dân tuổi thọ cao nhất thế giới).

Ông Buettner đặc biệt nhấn mạnh vai trò của môi trường sống và mục đích sống đối với tuổi thọ.

Đảo Ikaria ở Hy Lạp, một hòn đảo tuyệt vời nằm cách bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ khoảng gần 50km. Cộng đồng dân cư trên đảo này sống một cuộc sống không gò bó, không mệt mỏi với áp lực về tiền bạc.

Tại đây, cuộc sống của người dân mang đến sự thoải mái và tự do, điều mà ông Moraitis đã trải nghiệm vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Mắc ung thư giai đoạn cuối, người đàn ông sống thêm 30 năm nhờ về quê - 2

Chuyên gia Dan Buettner trò chuyện cùng ông Moraitis (Ảnh: Netflix).

Ngoài ra, để lý giải cho câu hỏi trên, chuyên gia cũng cho rằng ông Moraitis đã tìm thấy mục tiêu sống của mình, điều này góp phần kéo dài tuổi thọ của ông.

Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của ý chí mỗi người trong quá trình đấu tranh với bệnh tật. Những người trở nên buồn rầu, tiêu cực sẽ tác động xấu đến kết quả trị liệu.

Và chính lẽ đó, với ông Moraitis việc sống những ngày tháng còn lại một cách tận hưởng, vui vẻ, làm những điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa với vợ và gia đình là mục đích quan trọng nhất.

Chính môi trường sống trong lành, một lối sống tích cực, không căng thẳng và một mục đích sống rõ ràng là chìa khóa quan trọng giúp cho, không chỉ ông Moraitis, mà còn là người dân trên hòn đảo Ikaria có thể duy trì một tuổi thọ đáng kinh ngạc.

Theo www.insider.com