Kỷ lục thế giới mới về thời gian sống sau ghép tim

(Dân trí) - Một cụ ông người Anh đã trở thành người giữ kỷ lục thế giới mới về thời gian sống sau ghép tim. Trước đó các bác sĩ đã từng nói ông chỉ còn sống được 5 năm sau ca mổ.

 

Kỷ lục thế giới mới về thời gian sống sau ghép tim

Các bác sĩ cho rằng cụ John McCafferty chỉ có thể sống thêm được 5 năm sau ca mổ diễn ra 31 năm trước Photo: PA

 

Cụ John McCafferty, hiện 71 tuổi, đã được sách kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận là bệnh nhân sống lâu nhất thế giới sau mổ ghép tim.

 

31 năm trước, cụ đã trải qua ca mổ ghép tim tại Bệnh viện Harefield, Anh. Lúc đó các bác sĩ cho rằng cụ chỉ có thể sống thêm được không quá 5 năm.

 

Giờ đây cụ đã phá vỡ kỷ lục từng được ghi nhận là 30 năm, 11 tháng, 10 ngày của bệnh nhân người Mỹ Tony Huesman, người đã qua đời năm 2009.

 

Cụ McCafferty, sống ở Newport Pagnell, Bucks, cho biết cụ hy vọng kỷ lục của mình sẽ là “nguồn cảm hứng” cho các bệnh nhân đang chờ ghép tim.

 

Cụ đã khoe tấm giấy chứng nhận Kỷ lục thế giới Guinness tại bệnh viện nơi cụ vẫn đang tiếp tục điều trị.

 

“Vào thời điểm ghép tim, tôi được cho biết là chỉ hy vọng sống thêm được 5 năm nữa nếu ca mổ thành công. Ý tưởng cho rằng tôi sẽ sống qua tuổi 70 có vẻ thật hoang đường. Tuy nhiên giờ tôi đang có mặt ở đây.

 

Tôi muốn kỷ lục thế giới này là nguồn cảm hứng cho những ai đang chờ được ghép tim và cho những người như tôi, đã may mắn được nhận một trái tim khác.

 

Lời khuyên của tôi là hãy luôn hy vọng, nhìn về tương lai với sự lạc quan và tất nhiên, luôn làm theo lời khuyên của các bác sĩ”.

 

Cụ McCafferty được mổ ghép tim ngày 20/10/1982, ca mổ được bác sĩ phẫu thuật hàng đầu thế giới Magdi Yacoub tiến hành.

 

Năm 39 tuổi, cụ được chẩn đoán bị bệnh cơ tim giãn, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây suy tim.

 

Bệnh khiến các vách tim bị xơ hóa và tổn thương cơ tim, khiến tim trở nên yếu dần và giãn to, làm cho việc bơm máu không hiệu quả.

 

Sau ca mổ, McCafferty, tuân thủ lời khuyên của các bác sĩ, luôn giữ hình thể và lối sống lành mạnh, đã đi khắp nước Anh và châu Âu để tham dự 11 giải thi đấu dành cho người ghép tạng.

 

“Điều quan trọng với tôi là chứng minh rằng cuộc sống không ngừng lại ở ca mổ ghép và có một chế độ tập luyện cần tuân thủ. Quan trọng nhất là tôi muốn thúc đẩy việc hiến tạng mỗi khi có cơ hội. Tôi sẽ luôn biết ơn người đã hiến trái tim cho tôi và gia đình người ấy, những người tôi chưa bao giờ gặp.

 

“Họ đã tặng cho tôi cuộc sống cùng với gia đình, một trong những thứ mà tôi có thể không bao giờ có được nếu không có món quà của họ”.

 

Andre Simon, giám đốc phụ trách việc ghép tạng tại Royal Brompton và Harefield NHS Foundation Trust, nói: “Thành tích của John thật phi thường và cho thấy chúng ta có thể đạt được điều gì thông qua việc ghép tạng.

 

Việc ông trở thành người giữ kỷ lục thế giới sẽ là nguồn động viên cho những người đang chờ ghép tạng và cho những người đã nhận được “món quà cuộc sống” từ người khác”.

 

Căn bệnh tim di truyền mà McCafferty phải chịu cũng xảy ra ở người cháu trai của ông là Steven Paterson, người đã được mổ ghép tim thành công tại Bệnh viện Harefield năm 1991 ở tuổi 12.

 

Thùy Linh

Theo Telegraph