Khối u 15kg nằm trong bụng người đàn ông suốt hơn 1 thập kỷ

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc mang khối u khổng lồ trong bụng suốt 1 thập kỷ cuối cùng cũng đã được phẫu thuật. Và thủ phạm gây bụng bầu khổng lồ này chính là 2 khối sỏi lớn.

Người đàn ông 33 tuổi cho biết anh đã để khối u phát triển lớn như vậy bởi nghĩ rằng nó có thể được chữa khỏi bằng các phương pháp truyền thống. Cuối cùng, khối u đã phát triển đến 15kg, khiến bề ngoài của anh trông như người đang mang bầu.

Danh tính của bệnh nhân không được tiết lộ, nên phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đặt tên cho anh là Zhang Cheng. Anh Cheng hiện đang sống ở Leshan, 1 thành phố nằm phía tây nam của Trung Quốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên

Người đàn ông này đi khám bệnh lần đầu tiên vào năm 2004 bắt đầu có các triệu chứng khó chịu ở bụng – và phát hiện ra khối u vào năm 2006. Hiện vẫn chưa rõ khối u này có gây bệnh ung thư hay không, nhưng người ta tin rằng đây là khối u lành tính, bởi nếu không nó đã được phẫu thuật khẩn cấp ngay từ đầu. Sau khi khối u phình to đến kích cỡ của 1 quả bóng, các bác sỹ nói rằng khối u này đã đè lên các cơ quan nội tạng và ruột của bệnh nhân, và có thể gây ra tử vong. Mặc dù đã đi tới nhiều bệnh viện khắp Trung Quốc, các bác sỹ đều nhận định đây là ca phẫu thuật nguy hiểm và từ chối phẫu thuật, chị gái bệnh nhân nói với tờ báo Chengdu Business Daily. Cuối cùng, gia đình bệnh nhân đã quyên góp tiền để cắt bỏ khối u cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.


Zhang Cheng, 33 tuổi, đã sống chung với khối u lớn ở bụng như mang bầu trong 10 năm, cuối cùng đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u (Nguồn: Cen)

Zhang Cheng, 33 tuổi, đã sống chung với khối u lớn ở bụng như mang bầu trong 10 năm, cuối cùng đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u (Nguồn: Cen)

Tiến sỹ Dai Ruiwu là bác sỹ phẫu thuật chính của ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 6 tiếng đồng hồ với sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia thuộc 3 chuyên khoa khác.Vì khối u đã đè nặng lên các cơ quan nội tạng của bệnh nhân Cheng trong nhiều năm trời, Tiến sỹ Ruiwu cho biết bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ sau ca mổ.

Chị gái bệnh nhân nói với báo chí địa phương rằng: “Vì gia đình tôi nghèo nên anh trai tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để chữa bệnh. Chúng tôi đã tới khám ở nhiều bệnh viện trước đó nhưng bác sỹ nói rằng tỷ lệ thành công là rất nhỏ và từ chối phẫu thuật”.


Theo các bác sỹ, sau khi khối u phình to như 1 quả bóng biển lớn, nó đã đè lên các cơ quan bên trong và ruột của bệnh nhân và có thể dẫn đến tử vong. Các bác sỹ đã cắt bỏ khối u trong 1 ca phẫu thuật rủi ro kéo dài 6 tiếng đồng hồ (Nguồn: Cen)

Theo các bác sỹ, sau khi khối u phình to như 1 quả bóng biển lớn, nó đã đè lên các cơ quan bên trong và ruột của bệnh nhân và có thể dẫn đến tử vong. Các bác sỹ đã cắt bỏ khối u trong 1 ca phẫu thuật rủi ro kéo dài 6 tiếng đồng hồ (Nguồn: Cen)

Chị gái bệnh nhân cũng cho biết thêm rằng trước ca phẫu thuật, bệnh nhân luôn trong trạng thái độc thân vì phụ nữ đều bị cái bụng “chửa” của anh làm cho không muốn lại gần.


Anh Cheng được chăm sóc nghiêm ngặt sau ca phẫu thuật do khối u 15kg đã đè lên các cơ quan trong cơ thể quá lâu. Bệnh nhân đến khám bác sỹ lần đầu tiên vào năm 2004 do có những cơn đau ở bụng

Anh Cheng được chăm sóc nghiêm ngặt sau ca phẫu thuật do khối u 15kg đã đè lên các cơ quan trong cơ thể quá lâu. Bệnh nhân đến khám bác sỹ lần đầu tiên vào năm 2004 do có những cơn đau ở bụng

Thông tin về ca phẫu thuật đến sau khi báo MailOnline tường thuật lại câu chuyện của người phụ nữ Pê-ru được phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 15kg sau 13 năm phát triển hồi đầu tháng. Irianita Rojas Rasma, 22 tuổi, đến từ đông bắc Pê-ru, có vẻ ngoài như 1 người mang bầu do 1 khối u lớn – thường xuyên gây ra các cơn đau khiến cô phải bỏ học và bỏ làm. Khi đến thăm quê hương của cô và nghe về câu chuyện của cô, Bộ trưởng Bộ y tế Pê-ru Anibal Velasquez đã ngay lập tức ra lệnh cho các nhân viên đưa cô gái tội nghiệp đến bệnh viện ở Lima để tiến hành phẫu thuật.

Trần Phương Anh

Theo Dailymail