DNews

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người

Minh Nhật

(Dân trí) - Từ tình trạng chấn thương rất nặng nề, BS Hoàng Minh Lý đã được các y bác sĩ nỗ lực điều trị, phục hồi chức năng để có thể tiếp tục cống hiến cho nghề y.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người

Cơn mưa dông định mệnh đêm 20/4

Đêm 20/4, bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, công tác tại Bệnh viện K đi uống cà phê cùng bạn bè trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đêm đó, Hà Nội xuất hiện một cơn dông lớn. Tấm kính lớn từ tầng 2 quán cà phê đổ sập xuống trúng người BS Hoàng Minh Lý, khiến cô chấn thương rất nặng.

20h, ông Hoàng Văn Thành (xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bố của BS Lý khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người - 1

Hiện trường vụ tai nạn và vị trí tấm kính rơi xuống (Ảnh: Chuyện nghề y)

"Bố ơi, con bị thương nặng lắm. Con sắp hôn mê rồi. Bố sắp xếp ra Hà Nội giúp con", tiếng con gái ông vang lên yếu ớt từ phía đầu dây bên kia.

Nhớ lại khoảnh khắc này, ông Thành chia sẻ: "Ban đầu, tôi tưởng con gái nói đùa. Lúc sau, nghe con nói được các bạn đưa vào bệnh viện, chân tay tôi bủn rủn, gia đình vội vàng ra Hà Nội trong đêm".

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, BS Hoàng Minh Lý được bạn bè đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Theo thông tin từ bệnh viện, Lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, với nhiều thân đốt sống bị vỡ, tổn thương tủy sống dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, cùng với tràn máu và khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4 và lách độ 2.

Thời điểm đó, BS Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống đang trong ca trực.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, BS Trung cùng kíp cấp cứu đã tiến hành các biện pháp can thiệp khẩn cấp giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

"Lý bị chấn thương cột sống, ngực và bụng nghiêm trọng. Cụ thể, cô bị gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng, gây ra tình trạng liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác từ ngực trở xuống.

Ngoài ra, bụng của BS Lý cũng chịu tổn thương nghiêm trọng khi cơ hoành bị vỡ, làm cho các tạng bụng thoát lên lồng ngực. Chấn thương ngực gây gãy nhiều xương sườn, suy hô hấp nghiêm trọng", BS Trung mô tả về tình trạng của Lý thời điểm mới nhập viện.

Sau 3 ngày nhập viện, Hoàng Minh Lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật. Mục tiêu chính của ca mổ này là để vá cơ hoành.

Sau đó 2 tuần, các y bác sĩ tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ hai để cố định cột sống và giải ép tủy, nhằm giảm thiểu hậu quả lâu dài.

Sau khi vụ việc xảy ra, BS Lý nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và đông đảo người dân cả nước.

Sáng 9/5, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên nữ bác sĩ.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người - 2

Thứ trưởng Bộ Y tế và TS Hà Anh Đức nghe PGS.TS Đào Xuân Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội báo cáo về sức khỏe của nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (Ảnh: Trần Minh).

Thứ trưởng Thuấn cũng yêu cầu các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung hỗ trợ tối đa và sát cánh cùng Lý trong quá trình điều trị.

Trong suốt thời gian này, ông Thành túc trực bên con gái, vừa chăm sóc, vừa động viên, vừa hỗ trợ Lý tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ.

Mẹ của Lý cũng đã mắc bệnh U Lympho - Một loại ung thư máu tiên lượng nặng và hiện đang điều trị tại Bệnh viện K.

Bố Lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu. Những biến cố liên tục này đã khiến gia đình của Lý đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Thành vẫn luôn tự hào về người con gái học giỏi, tự lập từ nhỏ. Do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà 200km, người cha hiếm khi có dịp về nhà, hai con đều do vợ chăm sóc.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội khóa 2013-2019, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khóa 2019-2022, Lý công tác tại Bệnh viện K Tân Triều chưa được bao lâu thì tai nạn "từ trên trời rơi xuống".

Sự hồi phục thần kỳ

Ngày 10/5, BS Trần Quang Trung thông tin, BS Lý có những chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người - 3

Bác sĩ Lý được điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (Ảnh: CTV).

Thời điểm này, BS Lý có thể giao tiếp với mọi người xung quanh. Minh Lý cũng được theo dõi để rút sonde dẫn lưu màng phổi, sau đó sẽ tập ngồi, tập phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, bác sĩ điều trị cũng nhận định, Lý còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân. Lúc này, cô cũng mất hoàn toàn khả năng tự điều khiển đại tiểu tiện.

10 ngày sau ca mổ thứ hai, tình trạng của nữ bác sĩ tiếp tục có những tín hiệu tích cực.

Theo đó, phổi của bệnh nhân chuyển biến tốt hơn. BS Lý cũng đã có thể tập ngồi.

Vấn đề mà nữ bác sĩ nội trú phải đối mặt lúc này là không tự chủ trong việc đại tiểu tiện và cần có người chăm sóc.

Sau khoảng một tháng điều trị, tình trạng vết mổ, tim, phổi, gan, cột sống của bệnh nhân tạm ổn và tốt dần lên. Tuy nhiên nữ bác sĩ vẫn chưa thể tự chủ đại tiểu tiện, phải đặt sonde tiểu.

Ngày 23/5, BS Trung thông tin: "Mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn tới của bệnh nhân là tập phục hồi chức năng của 2 chân và bàng quang. Tiên lượng phục hồi của bệnh nhân sẽ lâu dài, đòi hỏi bệnh nhân cần phải cố gắng".

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc kiểm tra, theo dõi tình trạng phổi của bệnh nhân do vẫn còn dịch 2 bên. Bệnh nhân cần được kiểm tra định kỳ và tập ngồi dậy để tránh viêm phổi, dính màng phổi và các biến chứng khác do nằm lâu.

Do đó, BS Lý được chuyển sang cơ sở Hoàng Mai của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tập phục hồi chức năng.

Tại Khoa Phục hồi chức năng, BS Lý được tập vận động trị liệu và hoạt động trị liệu tích cực.

Nữ bác sĩ được áp dụng các bài tập phục hồi chức năng hô hấp đồng thời tập phục hồi bàng quang và đường ruột sớm.

"Mục tiêu đặt ra là giúp nữ bác sĩ thoát khỏi tình trạng nằm bất động trên giường càng sớm càng tốt, phòng tránh các thương tật thứ cấp khác như: loét tì đè, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu, hạ huyết áp tư thế, huyết khối tĩnh mạch chi dưới...", đại diện Khoa Phục hồi chức năng thông tin.

Để có thể sinh hoạt độc lập hoàn toàn trên xe lăn, Lý cũng được tích cực tập các bài tập khỏe cơ thân mình, cơ 2 tay, tập thăng bằng ở tư thế ngồi tốt, tập đi chuyển từ giường xuống xe lăn, từ xe lăn ra ghế, toilet, tự đẩy xe lăn...

Theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 2 tháng tập phục hồi chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phục hồi, cũng như cuộc sống sau này của BS Hoàng Minh Lý.

Viết tiếp giấc mơ cống hiến cho nghề y

Sau 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, BS Lý đã hồi phục thần kỳ và có thể xuất viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hiện BS Lý đã có thể hoàn toàn độc lập trong các chức năng sinh hoạt hàng ngày.

Về vận động, BS Lý vẫn cần có sự hỗ trợ của người xung quanh nhưng tình trạng đã tốt hơn, so với những ngày mới bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người - 4

Đoàn công tác Bệnh viện K đến thăm và chúc mừng BS Lý hồi phục sức khỏe (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sáng 30/7, đoàn công tác của Bệnh viện K đã đến thăm và chúc mừng BS Lý hồi phục sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. BS Lý giữ tinh thần lạc quan hơn rất nhiều, vui vẻ trò chuyện cùng thầy, cô và các đồng nghiệp.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, trong quá trình trò chuyện, nữ bác sĩ nội trú bày tỏ nguyện vọng có thể tiếp tục cống hiến cho nghề y tại Khoa Xạ 5, Bệnh viện K.

Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, sẽ phân công công việc phù hợp để BS Lý có thể tiếp tục làm việc tại khoa như nguyện vọng.

"Trên cơ sở nguyện vọng của BS Lý và do nữ bác sĩ hiện vẫn đang ngồi xe lăn nên bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp", GS Quảng chia sẻ.

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Bệnh viện K đã trao tặng quà tới BS Lý. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn chứa đựng tình cảm động viên, quan tâm của bệnh viện dành cho nữ bác sĩ.

BS Hoàng Minh Lý bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ quan đoàn thể, cộng đồng đã quan tâm chia sẻ với BS Lý trong hơn 3 tháng qua. Sự động viên ấy là động lực để BS Lý vượt qua và đón tin vui được ra viện, hồi phục sức khỏe tốt.

Ngày 31/7, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng đoàn các y bác sĩ bệnh viện đã đến thăm hỏi, chúc mừng BS Hoàng Minh Lý, trước khi cô xuất viện. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã hỗ trợ một phần viện phí giúp san sẻ khó khăn, chắp cánh ước mơ cống hiến cho nghề y của nữ bác sĩ nội trú.

Hơn 100 ngày viết tiếp ước mơ cho nữ bác sĩ bị kính rơi vào người - 5

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng các y bác sĩ hỏi thăm, chúc mừng BS Hoàng Minh Lý (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại nhà, BS Lý sẽ tiếp tục được phục hồi chức năng hỗ trợ để thích nghi, hòa nhập, mục tiêu quay trở lại cuộc sống và công việc của mình.

Do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục của BS Lý sẽ còn kéo dài, chắc chắn hành trình phía trước cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên gia đình và Bệnh viện K cùng các đồng nghiệp nơi BS Lý công tác sẽ luôn động viên, hỗ trợ để chị yên tâm công tác, cống hiến vì người bệnh.