Hoang mang vì khan hiếm vắc xin Verorab

Liên tục trong hai ngày qua, nhiều người bị chó cắn đến Viện Pasteur TPHCM tiêm phòng bệnh dại ra về trong tâm trạng hoang mang vì bác sĩ ở đây cho biết hết vắc xin Verorab...

Sáng 8/7, lượng người dồn về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đông hơn bình thường. Nhiều người cho biết vì Viện Pasteur thông báo hết thuốc nên họ phải đến đây và chờ đợi mấy giờ rồi nhưng vẫn chưa được tiêm. Bà Nguyễn Ngọc Loan, nhà ở Hóc Môn, đưa con đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm phòng, cho biết: “Bác sĩ bên Viện Pasteur nói do con chó cắn con tôi không chết nên chỉ cần tiêm ba mũi là xong. Ngày 8/7 là ngày hẹn để tiêm mũi thứ ba nhưng do hết thuốc phải qua đây. Tưởng sẽ được giải quyết nhanh nhưng lượng người đến đây tiêm phòng đông quá nên chờ hơn hai giờ rồi...”.

 

Đến khoảng 10h30 vẫn còn vài chục người ngồi ở dãy ghế chờ trước phòng số 1 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Một bác sĩ trực ở đây nói hôm thứ bảy có 80 người đến tiêm phòng bệnh dại, tăng gấp ba lần so với ngày thường.

 

Bỏ hẹn mũi cuối cùng

 

Trước đó vào chiều 7/7 tại Viện Pasteur, bà Nguyễn Kim Hòa, nhà ở đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, cho biết mặc dù chó nhà nuôi đã tiêm phòng nhưng vết cắn sưng, phù nề nên đến Viện Pasteur từ sáng sớm tiêm phòng cho an tâm. Ai ngờ bà Hòa nói: “Vừa đến cổng thì gặp nhiều người thất thểu bước ra thông báo hết thuốc! Không tin tôi chạy vào hỏi, nhân viên ở đây lắc đầu rồi kêu qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới”.

 

Không chỉ những người đến đây tiêm mũi đầu tiên, rất nhiều người bị chó cắn có giấy hẹn của Viện Pasteur đến tiêm mũi cuối cùng cũng không được giải quyết như trường hợp của chị Đ.T.N. (quận 3).

 

Theo chỉ dẫn của bác sĩ, vì con chó cắn chị N. đã chết sau khi cắn chị nên chị phải tiêm đúng năm mũi. Ngày 7-7 là ngày hẹn đến tiêm mũi cuối cùng nhưng chị N. đến đây thì các nhân viên bảo hết thuốc, và yêu cầu chị tự liên hệ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để tiêm mũi tiếp theo mà không có lời giải thích nào.

 

Chị N. bức xúc: “Là một đơn vị y tế tầm cỡ của cả nước, tôi nghĩ Viện Pasteur phải dự tính được nhu cầu của người dân để có kế hoạch dự trữ vắc xin, ít ra đảm bảo cho người đã tiêm được tiêm đến mũi cuối cùng chứ có ai lại đem con bỏ chợ thế này. Lỡ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng không đủ thuốc phải làm sao, những hậu quả do việc tiêm không đủ liều, đúng ngày ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

 

Nhiều người còn thắc mắc khi chuyển đến nơi khác tiêm có cùng một loại vắc xin, giá cả tăng giảm, có phải tiêm lại từ đầu, có xảy ra biến chứng...?

 

Chờ họp khẩn

 

Tình trạng khan hiếm vắc xin dại Verorab đang xảy ra không chỉ ở TPHCM mà nhiều địa phương khu vực phía Nam, người bị chó cắn đang hoang mang không biết tiêm phòng ở đâu vì nơi nào cũng hết vắc xin. Tại một bệnh xá ở Lộc Ninh, một số người phản ảnh, nhân viên y tế thông báo chỉ có vắc xin Fuenzalida, và yêu cầu người bị chó cắn phải ký cam kết không khiếu nại nếu có biến chứng xảy ra sau khi tiêm phòng.

 

TS Trần Ngọc, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết hiện tượng thiếu vắc xin dại là có thật. Do các nơi hết vắc xin Verorab nên bệnh nhân dồn về Viện Pasteur TP, và tại thời điểm này viện cũng không còn vắc xin Verorab - loại do viện đóng gói bao bì. Còn một loại Verorab khác nhập trực tiếp nguyên đai nguyên kiện với giá đắt hơn. Viện Pasteur cố gắng lấy vắc xin này với giải pháp: tính theo giá cũ và bù lỗ cho những người đã tiêm tại viện, với người tiêm mới thì tính giá mới. Trong vài ngày tới, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP sẽ có cuộc họp khẩn để tham mưu cho Bộ Y tế giải quyết gấp nguồn vắc xin đang khan hiếm.

 

TS Trần Ngọc giải thích do Bộ Y tế đã có công văn rút số đăng ký vắc xin dại Fuenzalida, nên cơ sở y tế sợ nếu tiêm có xảy ra vấn đề gì thì sao. Vì vậy họ phải giải thích, cung cấp đầy đủ thông tin để người dân tự quyết định. Việc yêu cầu ký cam kết là không vi phạm.

 

Theo Quang Khải - Kim Sơn

Tuổi trẻ